Thể thao

EURO 2024

Dập tắt "Thùng thuốc nổ" Đan Mạch, Đức thẳng tiến vào tứ kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Trong một ngày Signal Iduna Park đổ cơn mưa tầm tã, đội tuyển Đức đã gạt đi những ký ức buồn trước “Thùng thuốc nổ” Đan Mạch. Kai Havertz và các đồng đội đã có màn trả thù ngọt ngào cho những bậc tiền bối khi đánh bại đội bóng vùng Scandinavia để giành tấm vé thứ 2 vào tứ kết

Đội tuyển Đức có quá nhiều lợi thế trong cuộc đón tiếp Đan Mạch. Không chỉ có chất lượng đội hình vượt trội, họ còn được chơi trên Signal Iduna Park-sân bóng có sức chứa lớn nhất nước Đức với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Đội tuyển Đức bộc lộ ý đồ phủ đầu đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Ảnh: UEFA

Đội tuyển Đức bộc lộ ý đồ phủ đầu đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Ảnh: UEFA

Trong khi đó, niềm tin lớn nhất cho "Thùng thuốc nổ" chỉ đến từ câu chuyện ở chung kết Euro năm 1992 khi họ vượt qua chính người Đức để đăng quang. Và ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Die Mannschaft đã khát khao cụ thể hóa lợi thế đó bằng việc tràn sang phần sân đối phương chơi tấn công.

Ý đồ phủ đầu đối thủ suýt chút nữa đã nữa mang về hiệu quả khi Schlotterbeck đánh đầu tung lưới thủ thành Kasper Schmeichel ngay ở phút thứ 4. Các khán đài ở Signal Iduna Park đã dậy sóng ăn mừng với pha dứt điểm này. Tuy nhiên, vị trọng tài người Anh Michael Oliver đã khước từ bàn thắng cho đội chủ nhà vì 1 cầu thủ của họ đã phạm lỗi với hậu vệ Đan Mạch.

Dẫu bàn thắng không được công nhận, Đức vẫn tiếp tục duy trì sức ép khủng khiếp lên khung thành của "Những chú lính chì". Trong trận đấu đầu tiên được đá chính thay cho Florian Wirtz, Leroy Sane đã chơi xông xáo bên hành lang trái và gây không ít khó khăn cho hàng thủ của đội tuyển Đan Mạch.

Kai Havertz với vai trò của một trung phong cũng khiến người hâm mộ đội bóng vùng Scandinavia phải thót tim với những pha xử lý của mình. Phút 11, cầu thủ thuộc biên chế của Arsenal tung cú vô lê bóng sống gọn gẽ, đáng tiếc rằng thủ thành Kasper Schmeichel đã xuất sắc bay người cản phá.

Chỉ sau 20 phút đầu hiệp 1, "Những cỗ xe tăng" đã tung ra 6 cú sút về phía khung thành của đối phương. Nhưng áp lực đó đã không được liền mạch khi Đan Mạch đã bắt nhịp được với trận đấu trong bối cảnh huấn luyện viên (HLV) Nagelsmann không dám chơi quá mạo hiểm.

Đan Mạch cũng đã có những cơ hội về phía khung thành đội chủ nhà. Ảnh: UEFA

Đan Mạch cũng đã có những cơ hội về phía khung thành đội chủ nhà. Ảnh: UEFA

Ông yêu cầu các học trò giảm nhịp độ trận đấu khi nhận thấy đối thủ của mình có dấu hiệu sẵn sàng cho những pha phản công. Với tính chất của một trận đấu sống còn, chiến lược gia 37 tuổi rõ ràng không muốn quá say sưa cho mặt trận tấn công để rồi đối mặt với những rủi ro trước đối thủ không hề dễ chơi như Đan Mạch.

Không chỉ tiết tấu tấn công của đội tuyển Đức bị gián đoạn, trận đấu cũng đã bị tạm hoãn bởi sự cố thời tiết cực đoan. Bầu trời Dortmund đã đổ cơn mưa đá kèm theo sấm sét khiến trọng tài Michael Oliver đã phải cho dừng trận đấu để các cầu thủ vào đường hầm trú ẩn.

Sau khoảng 20 phút, trận đấu trở lại và các học trò của HLV Nagelsmann đã lại chơi bùng nổ như những phút đầu tiên. Kai Havertz tiếp tục thử thách Kasper Schmeichel với cú đánh đầu uy lực ở cự ly gần song thủ thành 38 tuổi vẫn là người chiến thắng.

Trong thế bị dồn ép, Đan Mạch suýt chút nữa khiến người Đức phải ôm hận với tình huống phản công sắc sảo ở phút cuối cùng của hiệp 1. Sau khi cướp bóng bên phần sân nhà, "Thùng thuốc nổ" chỉ cần 3 đường chuyền để giúp Rasmus Hojlund đối mặt với khung thành đối phương. Rất may cho đội chủ nhà khi thủ thành Manuel Neuer đã kịp thời lao ra làm hẹp góc sút của tiền đạo câu lạc bộ Manchester United và cứu một bàn thua trông thấy.

Đan Mạch đã có một hiệp đấu không đến nỗi lép vế trước đối thủ. Nhưng đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand lại phải gánh chịu sự nghiệt ngã của trái bóng tròn ngay ở đầu hiệp 2. Phút 48, sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của đội tuyển Đức, Andersen đã sút tung lưới thủ thành Manuel Neuer.

Kai Havertz đã mở điểm cho đội tuyển Đức từ chấm đá 11 m. Ảnh: UEFA

Kai Havertz đã mở điểm cho đội tuyển Đức từ chấm đá 11 m. Ảnh: UEFA

Trọng tài chính người Anh đã công nhận bàn thắng cho “Những chú lính chì” trong sự lo âu của người hâm mộ chủ nhà. Tuy nhiên tổ trọng tài VAR xác định trước đó một cầu thủ Đan Mạch đã rơi vào thế việt vị dù chỉ với một mũi giày.

Niềm vui bỗng chốc bay đi và ác mộng ập đến với Andersen chỉ trong vài chục giây sau đó. Từ một pha tạt bóng bên cánh trái của đội tuyển Đức, hậu vệ số 2 đã để bóng chạm tay. Một lần nữa công nghệ VAR ra quyết định có lợi cho người Đức với một quả phạt penalty. Để rồi Kai Havertz lạnh lùng đánh bại Kasper Schmeichel mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Chỉ ít phút sau, chính tiền đạo số 7 có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Đức nhưng cú chích mũi giày của anh đã đưa bóng đi sạt cột dọc. Trước đội hình dâng cao hòng tìm bàn gỡ của Đan Mạch, “Những cỗ xe tăng” đã có nhiều hơn khoảng trống để chơi phòng ngự phản công sở trường với những mũi công có thừa tốc độ. Phút 69, từ một pha phất bóng dài bên phần sân nhà, Jamal Musiala băng lên thần tốc rồi dứt điểm chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Đức.

Người Đức đã bay cao trên Signal Iduna Park. Ảnh: UEFA

Người Đức đã bay cao trên Signal Iduna Park. Ảnh: UEFA

Bị dẫn 2 bàn, Đan Mạch buộc phải chơi tất tay để mơ về một cuộc lật đổ. HLV Kasper Hjulmand cũng làm mọi cách có thể để giúp đội bóng của ông đi tìm mành lưới của Manuel Neuer. Nhưng không một lần các chân sút của Đan Mạch thành công và họ đành chấp nhận phơi áo với tỷ số 0-2 đồng thời nhìn tấm vé vào tứ kết rơi vào tay đối thủ.


Chờ Đan Mạch viết nên câu chuyện cổ tích trước người Đức

29/06/2024

Có thể bạn quan tâm