Bạn đọc

Điều ước của Chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) là ngôi nhà ván xiêu vẹo, cũ nát của gia đình anh La Thành Chung. Tiếp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng ấy, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ của Chung cho biết: “Giờ này thằng Lỳ (tên thường gọi của Chung) đi bán vé số chưa về”.
 

  Công việc hàng ngày của Chung là bán vé số. Ảnh: M.D
Công việc hàng ngày của Chung là bán vé số. Ảnh: M.D

Khi tôi hỏi thăm về cuộc sống gia đình và tình trạng sức khỏe của Chung thì bà cho hay: Chung năm nay tròn 28 tuổi, cái tuổi đáng ra đã có thể lập gia đình, sinh con đẻ cái. Thế nhưng cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ đến với anh. Năm lên 3, Chung bị di chứng não, tay chân run rẩy, đi đứng không được bình thường, co giật thường xuyên. Có lúc đang ngồi chơi tự nhiên lăn đùng ra, chân tay co rút lại, miệng sùi bọt. Ban đầu, người nhà ai cũng hoảng sợ. Sau đó, tần suất co giật ngày càng tăng lên, có khi một ngày lên cơn ba bốn lần, cứ trời mát dịu thì không sao, nhưng trời nắng nóng Chung lại lên cơn. Cứ như vậy kéo dài suốt mấy chục năm nay. Không những Chung mà cô em gái kề cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thế nên mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải trông chờ vào mẹ và em đang được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai. Hoàn cảnh gia đình túng thiếu, ba thì ai thuê gì làm nấy, còn mẹ ở nhà làm thêm sào ruộng và trông coi Tình-em gái Chung. Với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt ngấn lệ, bà Thanh chia sẻ: “Bản thân con bị khuyết tật nên nhận vé số về bán dạo”.

Tuy bị bệnh nhưng Chung vẫn nhận thức rõ về hoàn cảnh gia đình mình. Cha mẹ nghèo khổ chỉ có thể lo cho anh em Chung được bữa ăn qua ngày đã là quá sức, cộng thêm cả hai đều bị bệnh chỉ có thể sống lay lắt được ngày nào hay ngày đó. Tuy nhiên, Chung luôn nghĩ làm gì để giúp mẹ, làm cách nào để kiếm tiền phụ thêm cho gia đình lo cho đứa em gái đang bị bệnh tâm thần. Sự nỗ lực cố gắng vượt lên số phận của Chung cũng được đền đáp. Anh mạnh dạn đến đại lý xin người ta cho lấy vé số để đi bán dạo. Ban đầu chủ đại lý không tin tưởng, không dám giao vé cho anh. Sau khi tìm hiểu, biết được hoàn cảnh của gia đình anh, chủ đại lý đồng ý. Chung tâm sự: “Mỗi ngày tôi kiếm được mấy chục ngàn đồng về mua thuốc cho hai em. Tôi mơ ước có một con bò để nuôi”.

Ông Dương Ngọc Dũng-Phó Chủ tịch UBND phường Cheo Reo cho biết: Anh La Thành Chung là một trong các đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 36 của Chính phủ. Ngoài ra, hàng năm, UBND phường Cheo Reo cũng vận động, kêu gọi các tổ chức cá nhân, các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường tặng quà động viên Chung cũng như gia đình vượt qua khó khăn, hòa nhập cuộc sống.

 Mỹ Dung

Có thể bạn quan tâm