TN - Đất & Người

Ghen tuông, cậu rủ cháu 14 tuổi chém người trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, cậu 18 tuổi rủ cháu mới 14 tuổi đi chém trọng thương tình địch, đối diện với tội giết người.

Ngày 23-9, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao 2 đối tượng gồm Y Phú Byă (18 tuổi) và Y T.K. (14 tuổi, cùng ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Công an bắt giữ 2 cậu cháu chém trọng thương người khác.

Theo điều tra ban đầu, trước đây, Y Phú Byă và một cô gái ở cùng buôn có tình cảm yêu đương. Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên chia tay. Vì cho rằng anh Y H.C.B. (21 tuổi, ngụ cùng xã) là người yêu mới của cô gái, ghen tuông nổi lên nên Y Phú Byă đã tìm cách đánh dằn mặt.

Biết anh Y H.C.B thường chở bạn gái đi qua đường gần nghĩa địa buôn Ea Tiêu (xã Ea Tiêu) nên khoảng 23 giờ đêm 21-9, Y Phú Byă rủ cháu là Y T.K. mang theo hung khí đến chặn đánh.

Khoảng 10 phút sau, cả 2 thấy anh Y H.C.B. chở bạn gái đi ngang qua. Lúc này, Y Phú Byă chạy xe máy chở Y T.K. đuổi theo. Khi 2 xe gần ngang nhau, Y T.K. hỏi "chém nhé" thì Y Phú Byă nói "chém đi". Ngay lập tức, Y T.K. vung dao chém 1 nhát trúng vào cổ anh Y H.C.B. khiến nạn nhân nguy kịch.

Gây án xong, cả 2 về nhà bạn ở cùng xã lẩn trốn và bị Công an huyện Cư Kuin bắt giữ vào sáng hôm sau.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm