Trào lưu săn dấu mộc trên cuốn sổ ví như “Hộ chiếu Hà Giang" xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội và thu hút sự chú ý từ hàng nghìn bạn trẻ. Đáng chú ý, người khởi xướng ra ý tưởng sáng tạo trên lại là một blogger về du lịch 29 tuổi đến từ TP. Hồ Chí Minh: anh Tô Thái Hùng.

Với 8 năm trong ngành du lịch, xuất phát từ nhu cầu và sở thích của bản thân nên anh nảy sinh ra một cuốn hộ chiếu giống như món quà lưu niệm tự tay tạo nên tại điểm đến yêu thích. Và dự án này của anh đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp thực hiện của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.
Cuốn “hộ chiếu” được bán tại quầy kem ở cột mốc Km0 Hà Giang với giá 30.000 đồng/cuốn. Cuốn “hộ chiếu” gồm 18 trang được in bằng bìa cứng với những hình ảnh đẹp như: cột cờ Lũng Cú, thảo nguyên Suôi Thầu, sông Nho Quế… được in chìm.



Nội dung sẽ có danh sách các trải nghiệm du lịch nên thử ở Hà Giang và những lưu ý khi du lịch tại đây. Trong đó, có 12 điểm đóng mộc là những nơi nổi tiếng của địa phương như: cột mốc số 0, cột cờ Lũng Cú, thôn Lô Lô Chải, đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế… Đây được xem là cách "check-in" hoàn toàn mới lạ, làm nhiều du khách tò mò và thích thú trải nghiệm.

Theo đánh giá của nhiều du khách, “Hộ chiếu Hà Giang” không chỉ là một món quà du lịch mà còn là một hành trình. Thay vì chỉ check-in vội vàng, việc sưu tầm con dấu giúp chuyến đi có mục tiêu hơn, thôi thúc khám phá nhiều hơn.
Quan trọng, dự án này giúp lan tỏa du lịch Hà Giang theo cách sáng tạo, tiếp cận giới trẻ. Các điểm du lịch địa phương cũng được hưởng lợi khi nhiều du khách tìm đến để sưu tầm dấu, từ đó thúc đẩy kinh tế cộng đồng.

Tuyết rơi ở Hà Giang ngày 27 Tết
