Trạm thông tin

Học trò nghèo bị bệnh tim bẩm sinh rất cần được trợ giúp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tưởng chừng sẽ có một năm học đầy niềm vui, hy vọng nhưng cậu bé Rơ Châm Triệu đã dừng việc học sau 1 tuần tới lớp. Mang căn bệnh tim bẩm sinh, em phải chịu các cơn đau dày vò và chỉ chờ đợi một phép màu để duy trì sự sống.

Năm nay Rơ Châm Triệu bước vào học lớp 2, Trường Tiểu học và THCS số 1 xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Gia đình em ở làng Wet, xã Chư Đang Ya. Cách đây 7 năm, ngày Triệu cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc vợ chồng anh Thới nhận được thông tin con mình bị bệnh tim bẩm sinh. Niềm vui trở thành nỗi buồn của gia đình khi Triệu sinh ra không được may mắn.

Em Rơ Châm Triệu đang rất cần được hỗ trợ để điều trị bệnh tim bẩm sinh và sán não. Ảnh: Đồng Lai
Em Rơ Châm Triệu đang rất cần được hỗ trợ để điều trị bệnh tim bẩm sinh và sán não.
Ảnh: Đồng Lai

Bố mẹ Triệu trải qua nhiều đêm mất ngủ, lo lắng bởi không biết phải chạy chữa cho con bằng cách nào. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, trong khi số tiền dùng để lo chi phí điều trị cho em không hề nhỏ. Mỗi ngày trôi qua, nỗi bất an luôn hiện hữu trong lòng người thân của em. Họ cố gắng động viên nhau và cùng hy vọng vào một phép màu cho tương lai của cậu bé.

Cũng không khó để chúng tôi tìm đến nhà Triệu. Căn nhà cũ lụp xụp, đầy rẫy những vết nứt ngang dọc trên tường. Trời mưa, mái dột, nước từ trên trần nhà liên tục nhỏ xuống, tạo thành từng vũng trên sàn. Nhiều năm qua, không gian chật hẹp này chính là nơi sinh hoạt của 4 thành viên trong gia đình Triệu.

Căn nhà cũ kỹ là nơi 4 người trong gia đình em Rơ Châm Triệu đang sinh sống. Ảnh: Ngọc Duy
Căn nhà cũ kỹ là nơi 4 người trong gia đình em Rơ Châm Triệu đang sinh sống.
Ảnh: Ngọc Duy

Anh Thới (bố của em Triệu) chia sẻ, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, song cũng chỉ đủ lo cho bữa ăn hàng ngày chứ không có bất cứ khoản tiết kiệm nào. Dẫu vậy, vợ chồng anh không đành lòng nhìn con mình chịu nỗi đau bệnh tật mỗi ngày. Anh chị đã vay mượn khắp nơi để đưa Triệu vào TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh định kỳ theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Rồi khi tia hy vọng vừa hé thì bác sĩ lại phát hiện Triệu bị mắc thêm căn bệnh sán não. Vợ chồng anh càng nặng trĩu âu lo.

“Hiện tại, Triệu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh. Vợ chồng tôi phải luôn túc trực tại bệnh viện, không còn thời gian đi làm mà hoàn toàn dựa vào vay mượn để trang trải chi phí đi lại và thuốc men cho con. Gia đình cũng phải sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện.

Bác sĩ bảo căn bệnh của Triệu phải chữa trị gấp vì càng để lâu càng nguy hiểm. Tuy nhiên, khoản chi phí điều trị rất lớn, vượt khỏi khả năng của gia đình. Chúng tôi buộc lòng xin bác sĩ cho phép đưa con về nhà. Nhìn con khóc ngặt khi phải chịu từng cơn đau đớn, tim chúng tôi quặn thắt”-anh Thới nghẹn ngào nói.

Bố mẹ em Rơ Châm Triệu không ngày nào vơi nghĩ suy đến chuỗi ngày sắp tới vì không đủ khả năng để chạy chữa cho con trai. Ảnh: Đồng Lai
Bố mẹ em Rơ Châm Triệu không ngày nào vơi nghĩ suy đến chuỗi ngày sắp tới vì không đủ khả năng để chạy chữa cho con trai. Ảnh: Đồng Lai

Quệt vội dòng nước mắt, chị Rơ Châm Pơi ôm con vào lòng, ngậm ngùi: “Mong cho con cái biết được cái chữ, có một tương lai tươi sáng nên vợ chồng tôi cố gắng cho các con đi học. Nhà có 2 đứa con, 1 đứa đang học lớp 4, còn Triệu đang học lớp 2 lại mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến vợ chồng tôi không ngày nào vơi nghĩ suy về tương lai các con”.

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng Triệu vẫn thể hiện ý chí kiên cường và lòng quyết tâm trong học tập. Triệu rất thích vẽ. Trước đây, ngoài giờ học, em đều cặm cụi tô vẽ những bức tranh về ngôi nhà và ước mơ của bản thân. Tranh của Triệu không chỉ phản ánh thế giới nội tâm phong phú mà còn như động lực mạnh mẽ, giúp em lạc quan cố gắng vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Trao đổi với P.V, thầy Hoàng Văn Tùng-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS số 1 xã Chư Đang Ya-cho biết: Mặc dù bản thân mang bệnh và hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Rơ Châm Triệu rất chăm học. Năm học 2023-2024, em đạt học sinh giỏi và đứng đầu lớp. Tuy nhiên, hiện nay, con đường đến trường của Triệu đang trở nên mong manh vì em phải nằm viện dài ngày để điều trị căn bệnh tim bẩm sinh và sán não. Không biết tương lai của em sẽ như thế nào khi quá trình điều trị kéo dài mà hoàn cảnh gia đình lại hết sức khốn khó.

Còn ông Đinh Văn Thủy-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya thì cho hay: Gia đình cháu Rơ Châm Triệu thuộc diện cận nghèo. Biết được hoàn cảnh của cháu, thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các đơn vị, đoàn thể cũng thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm để giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn.

“Căn bệnh của Triệu cần kinh phí điều trị lớn và kéo dài, trong khi thu nhập của gia đình rất eo hẹp. Đến nay, những nơi có thể vay mượn, gia đình cũng đã mượn và số nợ cũng đã lên cả trăm triệu đồng. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình có thêm chi phí chạy chữa cho cháu”-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya nói.

Hy vọng bạn đọc Báo Gia Lai và nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ, giúp đỡ gia đình em Rơ Châm Triệu. Thực hiện: Ngọc Duy-Đồng Lai

Mọi sự giúp đỡ cho em Rơ Châm Triệu xin liên hệ số điện thoại 0869053759 (anh Thới, bố em Triệu); hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm