Italia dừng bước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bảng đấu tử thần cuối cùng cũng khép lại với trận cầu sinh tử giữa Italia và Uruguay. Và dù có màn thể hiện trội hơn, đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng vẫn phải xách va li về nước sau trận thua cay đắng.

Trận thua 0-1 trước Costa Rica ở lượt thi đấu thứ 2 khiến Italia phải “tử chiến” với Uruguay để giành vé đi tiếp. Trước trận đấu, cả Italia và Uruguay cùng có được 3 điểm nhưng đội bóng châu Âu vẫn xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Chính vì thế, thầy trò HLV Prandelli chỉ cần một kết quả hòa là đã ghi dành vào vòng sau. Trong khi đó, đội bóng Nam Mỹ chờ đợi một trận cầu bùng nổ như đã làm được với tuyển Anh ở lượt 2.
 

Balotelli (giữa) cùng đồng đội đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng.
Balotelli (giữa) cùng đồng đội đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Hy vọng của Uruguay vẫn tràn trề khi Suarez cùng Cavani song hành trên hàng công ở đội hình xuất phát. Trong khi đó, đội bóng thiên thanh lại ra quân với nhiều sự thay đổi khi Candreva, Thiago Motta, Abate, De Rossi phải ngồi trên ghế dự bị.

Rõ ràng là thuyền trưởng Pradelli muốn tìm sự chắc chắn cho đội bóng của mình trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn. Nhưng Uruguay cũng nghĩ như vậy. Đội bóng Nam Mỹ đã chủ động nhường hẳn thế trận cho Italia. Hàng công của đoàn quân HLV Tabarez chỉ cắm hai mũi nhọn Suarez và Cavani.

Tất cả các tuyến còn lại hầu như đều được trọng dụng cho nhiệm vụ phòng ngự. Chính vì thế, dù cấm được nhiều bóng hơn hẳn so với Uruguay, các cầu thủ Italia vẫn “mắc cạn” trước hàng thủ của đối phương. Trong suốt hiệp 1, Balotelli gần như cô đọc trên hàng công khi đồng đội của anh không có sự hỗ trợ cần thiết. Trong khi đó, Suarez cũng không khá khẩm hơn là bao khi số 9 gần như lọt thỏm giữa hàng phòng ngự áo xanh. Phút 32, “răng chuột” có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng anh đã không thể chiến thắng được thủ thành Buffon.

 

Chiếc thẻ đỏ của Marchisio là bước ngoặt của trận đấu.
Chiếc thẻ đỏ của Marchisio là bước ngoặt của trận đấu.

Kết quả hòa buộc Uruguay phải dồn lên tấn công ở hiệp 2 hòng phá vỡ thế cân bằng. Nhưng khi đội bóng áo trắng chưa tạo được áp lưc về phía đối thủ, họ đã sớm giành được lợi thế khi Marchisio phạm lỗi với Arevalo để nhận thẻ đỏ rời sân. Chiếc thẻ đó khiến thế trận đảo chiều 180 độ so với hiệp đấu đầu tiên. Pirlo cùng học trò phải đóng vai những cầu thủ chỉ biết đến với vai trò của một bức tường phòng ngự. Hàng phòng ngự ấy đã có phen náo động khi Suarez có tình huống cắn vào vai của Chiellini. Và cũng hàng phòng ngự ấy đã không thể đứng vững trước cú đánh… vai ở Godin ở phút 81 để mở tỷ số 1-0 cho đại diện Nam Mỹ.

Không thi đấu vượt trội, không cần phải tấn công đẹp mắt nhưng Uruguay mới chính là đội thứ 2 giành vé đi tiếp ở bảng D. Bởi chính Uruguay chứ không ai khác là người biết chiến thắng ở thời điểm cần phải chiến thắng. Trong khi đó, thất bại của tuyển Ý sẽ buộc họ phải nhìn lại cách tiếp nhận trận đấu một cách khá hời hợt chính bởi họ đã giành 3 điểm trọn vẹn ở trận cầu ra quân với tuyển Anh.

 

Tuyển Anh (trắng) vẫn không thể có được chiến thắng để rời giải.
Tuyển Anh (trắng) vẫn không thể có được chiến thắng để rời giải.

Ở trận đấu chỉ mang ý nghĩa thủ tục còn lại của bảng D, tuyển Anh đã tiếp đội đầu bảng Costa Rica trong 90 phút cuối cùng trên đất Brazil. Vì đã bị loại, ông thầy Roy Hogdson tung vào sân đội hình “siêu dự bị” với 10 cái tên hoàn toàn khác với so với trận cầu gặp Uruguay. Thế nhưng, dù có ra quân với những cái tên nào đi chăng nữa thì Tam Sư vẫn thể hiện một bộ mặt nhạt hòa thiếu sức sống. Trong khi đó, Costa Rica hiểu rằng họ chỉ cần 1 điểm là đã xây chắc ngôi đầu. Chính vì thế, cả hai đội đã cống hiện một trận cầu tẻ nhạt với rất ít cơ hội được tạo ra. Tỷ số 0-0 cả trận đấu phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân.

Lê Gia

Có thể bạn quan tâm