Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Kon Tum: Một phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi làm rẫy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến 15 giờ 30 phút ngày 6-9, UBND xã Sa Sơn đã huy động khoảng 100 người gồm các lực lượng dân quân, công an xã, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên địa bàn. Nạn nhân là chị Phạm Thị Oanh (47 tuổi), trú tại thôn Tam An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy (Kon Tum).

 Vượt suối trong lúc mưa to nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Hoài Trần
Vượt suối trong lúc mưa to nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Hoài Trần

Ông Trần Minh Thuyên-Trưởng thôn Tam An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy cho biết: Trên địa bàn xã Sa Sơn mấy ngày qua không mưa, nhưng trong sáng 6-9 lũ bổng dưng đổ về nhanh do mưa to ở đầu nguồn. Khoảng 10 giờ sáng nay, trên đường từ nhà lên rẫy cao su, khi đi qua suối Ia Rai chị Oanh đã bị lũ cuốn trôi. Khi biết chị Oanh gặp nạn, địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng do nước suối chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn nên thi thể chị Oanh vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Hữu Thạnh-Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy và Phòng Nông nghiệp huyện đã đi kiểm tra thực tế tại hiện trường và cho biết: Nếu chiều nay không tìm thấy thi thể chị Oanh, huyện sẽ huy động lực lượng trực chiến của huyện vào hiện trường cùng với địa phương xã Sa Sơn tiếp tục tìm kiếm.

Được biết, chị Oanh là tư thương thu mua mủ cao su của bà con nhân dân trên địa bàn xã Sa Sơn. Trước khi xẩy ra vụ việc, chị Oanh đã được một người dân ngăn cản bởi nước suối Ia Rai đang lên nhanh. Nhưng do số lượng mủ cao su thu mua được của bà con đang còn bỏ lại trên rẫy nên chị Oanh quyết vượt suối.

Cũng theo ông Thuyên, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa mưa là lũ ở suối Ia Rai về rất nhanh và chảy xiết. Phần lớn đất sản xuất của bà con trong thôn đều nằm ở bên kia suối Ia Rai, khiến bà con đi lại rất khó khăn. Vượt suối trong lúc mưa to là rất nguy hiểm và đã được cảnh báo rất nhiều, nhưng một số bà con vẫn coi thường tính mạng của mình để sự việc đáng tiếc đã xảy ra-ông Thuyên than thở.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm