Thể thao

Tin tức

LPBank Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với B.Bình Dương trên sân Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trình làng cái tên mới với khán giả nhà, LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chưa thể nếm niềm vui chiến thắng. Dẫu vậy, đây được xem là kết quả tương đối may mắn khi chính đội khách B.Bình Dương là những người chơi có nét hơn với thế trận chủ động tấn công.

LPBank HAGL bước vào trận đấu ở vòng 4 với tư cách là đội đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Sau 3 vòng, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak chỉ giành được 1 điểm. Đội bóng Phố núi cũng vừa thất bại trước Công an Hà Nội để rồi dừng bước ở Cúp Quốc gia. Do đó, họ chỉ còn một đấu trường duy nhất là V.League 2023-2024. Trong khi đó, đối thủ của họ lại đang đứng ở tốp 4 với 2 chiến thắng. Bởi vậy, đây là cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

Niềm tin lớn nhất với đội bóng của bầu Đức ở cuộc thư hùng này là việc họ đã nhận được những khoản tiền thưởng lớn đến từ nhà tài trợ LPBank. Nếu giành chiến thắng, có lẽ các cầu thủ sẽ tiếp tục được bơm “doping” tiền thưởng. Cùng với đó, đây sẽ là màn ra mắt của Jhon Cley với khán giả tại sân Pleiku. Anh đang được xem là cứu cánh cho vị trí tiền đạo của LPBank HAGL trong bối cảnh các chân sút khác đều gặp chấn thương. Bởi dù sao tiền đạo người Brazil cũng là vua phá lưới ở mùa giải V.League 2023.

Văn Sơn đã có bàn thắng mở tỷ số khá sớm cho đội chủ nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Văn Sơn đã có bàn thắng mở tỷ số khá sớm cho đội chủ nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Những niềm hy vọng đó của người hâm mộ Phố núi được thổi bùng lên khi ngay ở phút thứ 2 LPBank HAGL đã mở tỷ số 1-0. Trong pha phạt góc bên cánh trái, các hậu vệ B.Bình Dương bỏ quên hậu vệ nhỏ con Văn Sơn để rồi anh này thoát xuống đệm bóng cận thành đánh bại thủ thành Minh Toàn.

Có lợi thế từ khá sớm, không khó để nhận ra lối chơi mà HLV Kiatisak yêu cầu các học trò của mình triển khai. Họ bố trí một đội hình chơi thấp bên phần sân nhà để chấp nhận nhường khu trung tuyến cho đối thủ. Họ chỉ cắm Jhon Cley trên hàng công với hy vọng sẽ rình rập các cơ hội phản công. Dẫu vậy, ý đồ của chiến lược gia người Thái đã phá sản với những pha hãm thành liên tiếp của đối phương. Thủ thành Trung Kiên đã đôi lần phải trổ tài cứu thua cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, trước sức ép liên tiếp của đối phương, điều gì đến cũng phải đến và hàng thủ của LPBank HAGL đã sụp đổ từ một pha đá phạt góc. Phút 27, sau tình huống treo góc bên cánh phải, thủ môn và hậu vệ của đội chủ nhà phá bóng không dứt khoát để bóng bay lập bập đến chân của Almeida và cầu thủ số 4 đã sút tung lưới LPBank HAGL gỡ hòa tỷ số 1-1.

Jhon Cley (giữa) đã bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Ảnh: Văn Ngọc

Jhon Cley (giữa) đã bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Ảnh: Văn Ngọc

Sau bàn gỡ, các học trò của HLV Kiatisak vẫn ở thế chống đỡ trước những pha tấn công của B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ dù không còn đẩy đội hình quá cao song vẫn tạo được không ít cơ hội về phía thủ thành Trung Kiên. Đặc biệt ở đầu hiệp 2, họ đã có đôi lần đứng trước cơ hội mười mươi để nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, các chân sút của đội khách vẫn thiếu một chút nhạy cảm để tạo ra điểm nhấn.

Trong bối cảnh lép vế trước B.Bình Dương, LPBank HAGL cũng đã tìm được kẽ hở nơi hàng thủ đối phương. Các khoảng trống của đội khách đã được tuyến tiền vệ đội bóng Phố núi khai thác triệt để mỗi khi có cơ hội. Bóng thường được dồn cho Jhon Cley nhưng chân sút số 35 đã khá kém duyên trong những pha dứt điểm. Anh đã phung phí những cơ hội có được khiến các khán đài phải ồ lên tiếc nuối.

2 đội đã chia điểm dù có không ít cơ hội được tạo ra. Ảnh: Văn Ngọc

2 đội đã chia điểm dù có không ít cơ hội được tạo ra. Ảnh: Văn Ngọc

Ở nửa cuối của hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức đã chơi bài ngửa khi tung hàng loạt những nhân sự có thiên hướng tấn công. Vị chiến lược gia lão làng này rõ ràng muốn dứt điểm trận đấu lấy trọn vẹn 3 điểm trước một LPBank HAGL đang chơi không quá chắc chắn. Thực tế B.Bình Dương đã chơi tấn công rất sắc nét với những pha phối hợp bài bản. Bóng thường được xẻ ra cánh trái để rót vào bên vòng cấm địa hoặc trả ngược về tuyến 2 dứt điểm rất đa dạng.

Dẫu vậy, đội khách vẫn thiếu đi một chút quyết đoán ở những tình huống cuối cùng. Các pha dứt điểm của họ hoặc đi thiếu chính xác hoặc quá nhẹ không đủ tính sát thương để đánh bại thủ thành Trung Kiên. Bởi vậy, đội bóng đất Thủ đã phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 cho dù đây là trận đấu mà họ đã chơi có phần nhỉnh hơn đội chủ nhà.

Có thể bạn quan tâm