Thời sự - Bình luận

Mùa xuân - mùa của khát vọng tuổi trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, có lẽ mùa xuân là mùa có ý nghĩa nhất đối với cuộc đời mỗi con người.

Bởi mùa xuân là thời điểm đất trời giao hòa, cây cối đâm chồi nảy lộc, là mùa của sự sống, sinh sôi nảy nở, mùa của sức sống mới và đây cũng là lúc con người tràn đầy nhiệt huyết, mong muốn làm mới bản thân, đặt ra những mục tiêu và hoài bão mới.

Tuổi trẻ cũng vậy! Mùa xuân là mùa của những khát vọng tuổi trẻ. Đó là giai đoạn mà người trẻ mang trong mình những khát khao cháy bỏng, sẵn sàng thử thách, sẵn sàng vấp ngã để trưởng thành. Tuổi trẻ được xem là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, bởi tuổi trẻ mang trong mình bầu nhiệt huyết, lý tưởng sống, khát vọng được cống hiến, được dấn thân và trải nghiệm.

Tỉnh đoàn Cà Mau trao tặng quà và lì xì công nhân tại công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. ẢNH: NGỌC THẢO

Vì thế, mùa xuân không chỉ là thời khắc giao thoa giữa thiên nhiên và con người mà còn là biểu tượng cho tuổi trẻ - giai đoạn đẹp nhất của đời người, nơi những khát vọng, ước mơ và hoài bão được ươm mầm và vươn lên mạnh mẽ.

Ngay từ năm 1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán, Bác Hồ đã viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Đây là sự khởi đầu với biết bao hy vọng, đợi chờ. Quả đúng vậy, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, còn tuổi trẻ là quãng thời gian sôi nổi và nhiệt huyết nhất trong cuộc đời mỗi người. Vì lẽ đó mà Bác Hồ đã dùng mùa xuân để ẩn ý cho nhiệt huyết tuổi trẻ, lý tưởng sống, sự cống hiến hy sinh quên mình, khát vọng cháy bỏng mãnh liệt của tuổi trẻ... Lời Bác dạy như muốn nhắc nhở tuổi trẻ chúng ta cần phải hành động để trở thành "mùa xuân" tràn đầy hy vọng của đất nước. Mỗi khi tết đến xuân về thì mùa xuân và tuổi trẻ càng ý nghĩa hơn khi ở đâu đó, vui xuân các bạn trẻ vẫn không quên những phần việc giúp ích cho đời, để cho người người, nhà nhà đón xuân đầm ấm hơn, no đủ hơn.

Nếu mùa xuân là sự khởi đầu của một năm thì tuổi trẻ chính là khởi đầu cho hành trình xây dựng tương lai. Mỗi người trẻ đều mang trong mình một khát vọng, một ước mơ riêng. Có người mong muốn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có người khát khao đi thật xa để khám phá thế giới, có người chọn cách cống hiến sức mình cho xã hội. Dù con đường ấy có gập ghềnh hay bằng phẳng, điều quan trọng nhất là dám bước đi, dám thử thách chính mình. Như những chồi non vươn lên mạnh mẽ sau những ngày đông giá rét, tuổi trẻ cũng cần sự kiên trì, bền bỉ để chinh phục những ước mơ lớn lao.

Tuổi trẻ là tuổi của những ước mơ, hoài bão và vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ với lý tưởng cao đẹp "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên". Và, Bác Hồ đã gửi gắm niềm tin yêu ấy vào thế hệ trẻ của đất nước: "Non sông VN có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc VN có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em".

Nhìn lại những chặng đường đã qua trong suốt dặm dài lịch sử của dân tộc VN, có những mùa xuân đã ngập chìm trong máu và nước mắt, có những mùa xuân là điểm hẹn đã trở thành những dấu mốc của lịch sử ngàn năm văn hiến. Và, để đất nước có được những mùa xuân hạnh phúc như hôm nay, hàng triệu thanh niên VN trên mọi miền tổ quốc đã hiến dâng tuổi trẻ của mình, không tiếc máu xương, ra đi khi tóc còn xanh, má còn hồng... để rồi trở về trên người họ mang đầy thương tích của chiến tranh, thậm chí nhiều đồng đội của họ mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xa xôi kia. Chính họ đã làm nên sức sống cho một dân tộc và nhân loại, làm nên những giá trị thiêng liêng cao cả mà thế hệ trẻ chúng ta hôm nay phải khắc ghi để phấn đấu, để cống hiến dựng xây đất nước ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

Tiếp nối thế hệ cha ông, bằng sức mạnh của tuổi trẻ hôm nay, lớp lớp thanh niên VN đã bắt tay vào công cuộc kiến thiết, xây dựng, phát triển đất nước. Băng rừng, bạt núi, ngăn sông làm thủy điện, đắp hồ xây đập đưa nước về tưới mát những cánh đồng, xây những tòa nhà cao tầng hiện đại, mở những con đường hướng tới tương lai, vững chắc tay súng bảo vệ biên cương, biển đảo xa xôi của tổ quốc, tình nguyện giúp dân vượt qua thiên tai, bão lũ... Và nơi nào cũng thấm đẫm mồ hôi công sức, trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ thanh niên. Ngọn lửa tuổi trẻ trong trái tim mỗi người được nhen lên, thắp sáng với tình yêu đất nước, lòng tự tôn dân tộc, tình đoàn kết cộng đồng, trách nhiệm với quê hương, xóm làng và cả tinh thần quốc tế cao cả.

Nhà văn Nga N.A.Ostrovsky đã từng viết: "Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Toàn bộ đời ta, toàn bộ sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". Những dòng văn trên trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy một thời là cuốn sách gối đầu giường của biết bao thế hệ những người cộng sản chúng ta và hôm nay tiếp tục được các bạn trẻ tìm đọc lại, nhanh chóng trở thành phương châm sống của tuổi trẻ VN, bởi nó đã thấm vào máu và trở thành lẽ sống, mệnh lệnh trái tim của cả một thế hệ thanh niên VN được sinh ra, lớn lên trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, trong đó có Đặng Thùy Trâm, Lê Anh Xuân, 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc… mà thế hệ trẻ VN hôm nay mãi mãi noi theo và khắc ghi.

Bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, đặc biệt là sự chống phá của các thế lực thù địch trong âm mưu "diễn biến hòa bình", tuổi trẻ VN cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu xây dựng một nước VN hòa bình, độc lập, giàu mạnh, vững bước theo con đường XHCN mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Để có thể đạt được mục tiêu đó phụ thuộc rất nhiều vào thế hệ trẻ chúng ta như Nghị quyết số 04 của Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng (khóa VII) về Công tác thanh niên trong thời kỳ mới, ngày 14.1.1993 đã chỉ rõ: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng VN có vững bước theo con đường XHCN hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên. Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) tiếp tục khẳng định: Xây dựng thế hệ thanh niên VN giàu lòng yêu nước; tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH. Nghị quyết cũng chỉ ra mục tiêu cho thanh niên phấn đấu là: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Có thể nói, mùa xuân như báo hiệu một năm mới tràn đầy hy vọng, cũng giống như điểm khởi đầu mùa xuân cho cuộc đời một con người đó là tuổi trẻ - khoảng thời gian đẹp nhất, rực rỡ nhất với những ước mơ, khát vọng và hoài bão lớn lao. Nếu một năm được gieo trồng từ mùa xuân để chờ ngày đơm hoa kết trái, thì cuộc đời con người cũng bắt đầu từ tuổi trẻ, nơi mỗi người ươm mầm tri thức, rèn luyện bản thân và nuôi dưỡng những lý tưởng cao đẹp. Và cũng như mùa xuân mang lại sức sống mới cho thiên nhiên thì tuổi trẻ chính là nguồn động lực mạnh mẽ giúp xã hội không ngừng phát triển. Những bước chân vững chãi không ngại dấn thân, những khối óc trẻ không ngừng sáng tạo, những tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết đã và đang viết nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc VN. Nếu ví xã hội như một cơ thể sống, thì tuổi trẻ chính là hơi thở căng tràn sức sống, là nhựa sống tươi mới, là ánh bình minh hứa hẹn một tương lai rực rỡ. Vì vậy, hãy sống trọn vẹn những tháng năm tuổi trẻ, để khi ngoảnh lại, ta thấy mùa xuân cuộc đời đã nở rộ thật tươi đẹp.

Giữa sắc xuân rực rỡ, hãy để tuổi trẻ của mỗi chúng ta tỏa sáng, hãy để khát vọng được nuôi dưỡng và bay cao. Hãy sống như mùa xuân - tràn đầy năng lượng, tươi mới và mạnh mẽ vươn lên!

Mỗi khi tết đến xuân về thì mùa xuân và tuổi trẻ càng ý nghĩa hơn khi ở đâu đó, vui xuân các bạn trẻ vẫn không quên những phần việc giúp ích cho đời, để cho người người, nhà nhà đón xuân đầm ấm hơn, no đủ hơn.

Th.S ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG (Học viện Chính trị khu vực II)

(Dẫn nguồn TNO)

Có thể bạn quan tâm