Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Nghệ An: Cứu mẹ, giám đốc ngân hàng bị điện giật chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vừa đi làm về, nghe tiếng mẹ kêu cứu thất thanh trong nhà tắm, chị Hà giật tung cửa chạy vào xem sự thể thế nào. Vừa mở cửa thấy mẹ bị điện giật, cuống lên, chị Hà lao vào cứu mẹ thì bị điện giật chết tại chỗ.

Sự việc đau lòng nói trên xảy ra vào lúc 17 giờ 30 phút chiều 9-9 tại gia đình chị Hồ Thị Thu Hà (52 tuổi) ở xóm 4, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Căn nhà của mẹ con chị Hà

Buổi chiều, tan giờ hành chính ở cơ quan, chị Hà vừa về đến nhà thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của mẹ là bà Trần Thị Sen (78 tuổi) đang tắm trong nhà tắm.

Chị Hà tức tốc chạy vào xô cửa thì thấy trên tay mẹ cầm chiếc vòi tắm hoa sen. Không chút chần chừ, chị lao vào cứu mẹ thì bị điện giật, còn bà Sen bị bật ra ngoài. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Sen, hàng xóm chạy sang cắt cầu giao điện nhưng không kịp cứu chị Hà. Hiện bà Sen đang được cấp cứu ở bệnh viện, với tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Được biết, chị Hà là Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hưng Nguyên. Chồng chị đã mất từ lâu, còn cô con gái đang chuẩn bị nhập học đại học.

Theo NLD


Có thể bạn quan tâm