Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử để lại 3 con thơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 2-3, lực lượng Công an tỉnh Đak Lak đã phát hiện thi thể Nguyễn Văn Hùng - nghi can trong vụ sát hại vợ đang nằm dưới giếng.
 

 

Vào khoảng 8 giờ sáng 2-3, một người hàng xóm của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, trú xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, Đak Lak) phát hiện trong nhà có tiếng kêu cứu nên mở cửa chạy sang.

Khi người này sang đến nơi thì phát hiện anh Hùng đang đứng trước giếng, còn chị Lê Thị Mỹ Trang (25 tuổi, vợ anh Hùng) đang nằm gục trên vũng máu nên vội chạy đi gọi người đến hỗ trợ.

Tuy nhiên, sau khi mọi người chạy đến thì không thấy anh Hùng đâu. Kiểm tra thi thể của chị Trang thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên liền trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đak Lak đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa hiện trường để tiến hành các bước điều tra. Nhận định ban đầu, nghi can trong vụ án này chính là anh Hùng, chồng của nạn nhân. Nhưng lúc này, không phát hiện anh Hùng nên cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Sau nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 2-3, lực lượng Công an tỉnh Đak Lak đã phát hiện thi thể Nguyễn Văn Hùng - nghi can trong vụ sát hại chị Trang (25 tuổi, vợ anh Hùng) đang nằm dưới giếng. Lực lượng chức năng đang trục vớt thi thể nghi can dưới giếng.

Chiếc giếng nơi phát hiện thi thể của anh Hùng nằm gần nhà, có độ sâu khoảng 20 mét, trong đó khoảng 5 mét nước. Thi thể của anh Hùng cũng đã được các cơ quan chức năng tiến hành trục vớt để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Hùng có 3 người con. Trong quá trình sinh sống, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Trang đã làm đơn ra tòa xin li dị nhưng chưa được giải quyết. Còn theo hàng xóm cho biết, nạn nhân là người sống cam chịu, hòa đồng với xóm giềng và rất chịu khó.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm