Thể thao

Người làm rạng danh võ cổ truyền Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Võ sư cao cấp Nguyễn Tấn Đô-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh thuộc thế hệ vận động viên đầu tiên của Gia Lai. Trong làng võ thuật quốc gia, người được mệnh danh là “sóc núi Tây Nguyên” từng làm rạng danh thể thao tỉnh nhà với những thành tích vô tiền khoáng hậu.

“Cháy” cùng đam mê võ thuật

Dù đã bước qua tuổi 55, nhưng võ sư cao cấp Nguyễn Tấn Đô vẫn giữ được nét khỏe khoắn, thân pháp mau lẹ, dứt khoát.

Ông chia sẻ: Cha ông cũng học võ và từng tham gia thi đấu ở nhiều võ đài. Tuy không còn theo nghiệp võ nhưng niềm đam mê võ thuật thì còn mãi. Và niềm đam mê ấy được truyền sang ông từ lúc nào không hay. Năm học lớp 6, ông xin cha mẹ đến tập luyện tại võ đường của võ sư Lê Ngọc Có.

“Thời ấy, mọi thứ còn thiếu thốn, đến ăn còn không đủ thì lấy đâu tiền mua dụng cụ học võ. Tôi phải dùng cát, mùn cưa trộn lại rồi đổ vào bao tải để làm dụng cụ tập đấm đá. Tôi phải cưa sắt độ chế thành chiếc tạ tập cơ bắp hay dùng những mảnh dây bao và bông quấn thành găng để tập luyện”-võ sư Nguyễn Tấn Đô hồi nhớ.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Đô (bìa phải) có 5 lần giành chức vô địch quốc gia môn võ cổ truyền (ảnh nhân vật cung cấp).

Khổ luyện đến năm 17 tuổi, ông bắt đầu ngang dọc khắp các võ đài trong nước để giao lưu, thi đấu. Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên… nơi nào cũng có dấu ấn của võ sĩ trẻ với cái tên Lê Tấn Đô (họ của võ sĩ thời bấy giờ được đặt theo họ của sư phụ).

Theo võ sư Nguyễn Tấn Đô, những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là thời kỳ hoàng kim của võ cổ truyền. Các lò võ hầu hết đều tổ chức thi đấu với tên gọi võ đài quyền anh hoặc võ tự do thu hút các võ sĩ tài năng ở khắp nơi tham dự. Do đó, lịch thi đấu của ông dày đặc. Đặc biệt, ở thời kỳ vàng son ấy, các võ đài như một sân khấu thực thụ khi các võ sĩ là ngôi sao được săn đón với hàng ngàn khán giả vây quanh cổ vũ. Bầu không khí cuồng nhiệt khiến cho các trận đấu trở nên sôi nổi, quyết liệt hơn bao giờ hết. Thậm chí, dù phải mua vé để được theo dõi các màn thượng đài, người dân vẫn xếp hàng dài chờ đợi. Đơn cử như Giải Vô địch quốc gia năm 1995 mà Gia Lai lần đầu tiên đăng cai, các khán đài ở nhà thi đấu chật kín khán giả.

Võ sư Nguyễn Tấn Đô bồi hồi nhớ lại: “Người dân thời ấy rất mê võ thuật. Tôi nhớ có những trận đấu được khán giả tán thưởng rất nhiều, họ dành nhiều lời khen và thưởng số tiền lớn. Có những trận gặp các đối thủ cao hơn, to hơn vì không cân ký nhưng tôi vẫn có thể giành chiến thắng. Nó càng khiến những võ sĩ như tôi thêm yêu nghề và cống hiến hết mình cho những màn thượng đài mặc cho những vết thương ê ẩm khắp cơ thể”.

Rạng danh thể thao Gia Lai

Năm 1991, tại Giải Vô địch quốc gia Võ cổ truyền lần thứ 2, cái tên Nguyễn Tấn Đô chính thức xuất hiện ở làng võ quốc gia. Dù chỉ giành huy chương đồng, song nó càng thôi thúc ông trở lại để chinh phục đỉnh cao. Chỉ 1 năm sau, ông đã đổi màu sang huy chương bạc. Ông chỉ thất bại trước người được ví như tượng đài của võ thuật Việt Nam bấy giờ là Hồ Đắc Sơn (tỉnh Bình Định).

Võ sư Văn Xuân Toàn-Phó Chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh: “Tôi từng theo dõi anh Nguyễn Tấn Đô thi đấu từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước và may mắn có hàng chục năm đồng hành cùng anh trong công tác tại Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh. Anh không chỉ là một trong những vận động viên tài năng của thể thao Gia Lai với nhiều chức vô địch quốc gia mà còn là người rất tâm huyết với võ cổ truyền. Hy vọng với nỗ lực của anh và những người có cùng nhiệt huyết, võ cổ truyền sẽ tiếp tục phát triển, đổi mới mạnh mẽ hơn”.

2 năm sau, tại Giải Vô địch quốc gia năm 1994, ngay trong trận đấu đầu tiên gặp lại Hồ Đắc Sơn, võ sĩ người Gia Lai đã xuất sắc đánh bại đối thủ để rồi sau đó băng băng trên đường đến với huy chương vàng danh giá. Đó cũng là cột mốc đánh dấu 5 chức vô địch liên tiếp ở Giải Vô địch quốc gia môn võ cổ truyền của chàng trai được ví von là “sóc núi Tây Nguyên” với sự nhanh nhẹn của mình. Ông cũng trở thành vận động viên Gia Lai đầu tiên giành huy chương vàng tại một giải vô địch quốc gia.

Võ sư Nguyễn Tấn Đô tự hào vì những thành tích mình đã giành được. Ảnh: Văn Ngọc

Ở hạng 45-48 kg thời bấy giờ, Nguyễn Tấn Đô được coi là võ sĩ “độc cô cầu bại” bởi từ năm 1994 đến 1998, ông liên tiếp sở hữu huy chương vàng ở môn võ cổ truyền. Không chỉ vậy, ông còn thử sức ở môn pencak silat và giành huy chương bạc quốc gia năm 1994, huy chương vàng quốc gia năm 1995.

Năm 1994, ông được triệu tập lên đội tuyển pencak silat và giành quyền tham dự SEA Games 18 vào năm 1995 tổ chức ở Chiang Mai, Thái Lan. Sự kiện này cũng giúp ông trở thành người Gia Lai đầu tiên tham gia tại đấu trường SEA Games. Dù không giành được huy chương, Nguyễn Tấn Đô vẫn là cái tên ghi dấu cột mốc lịch sử cho thể thao Gia Lai.

“Đó vẫn là kỷ niệm đẹp đối với tôi khi được so găng ở đấu trường quốc tế. Pencak silat là môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo, kỹ thuật cao. Nhờ đó mà tôi cũng học hỏi thêm nhiều điều khi áp dụng sang võ cổ truyền trong quá trình thi đấu và huấn luyện sau này”-võ sư Nguyễn Tấn Đô chia sẻ.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Đô khi được triệu tập lên đội tuyển pencak silat quốc gia. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi giành huy chương bạc môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2002, võ sĩ Nguyễn Tấn Đô đã chính thức “treo găng” giải nghệ. Chấm dứt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, ông vẫn dành hết tâm huyết cuộc đời cho võ thuật. Có khoảng thời gian, ông làm huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Sau đó, ông trở về mở lò võ mang tên mình để đào tạo ra nhiều thế hệ vận động viên tài năng như Rơ Châm Độ, Phạm Thị Xoan… đều từng giành huy chương ở các giải đấu quốc gia.

Võ sư Nguyễn Tấn Đô bày tỏ: “Võ cổ truyền đã qua thời kỳ hoàng kim, nhưng nó vẫn là di sản của dân tộc và là nền tảng để phát triển nhiều môn võ thuật khác. Nhiều vận động viên tài năng của thể thao Gia Lai như Trần Bảo Sơn, Phan Văn Hường, Cao Đăng Khoa… hay thế hệ trẻ sau này như Lê Thị Nhi đều xuất thân từ võ cổ truyền. Mong rằng võ cổ truyền sẽ được quan tâm đầu tư hơn nữa để các võ sĩ Gia Lai tiếp tục có cơ hội cống hiến mang về thành tích cho tỉnh nhà như những gì năm xưa chúng tôi từng nỗ lực”.

Có thể bạn quan tâm