TN - Đất & Người

Người phụ nữ đi lạc 3 ngày trong rừng được tìm thấy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 10.10, thượng tá Trịnh Quốc Quân, Trưởng Công an H.Kon Plông (Kon Tum), cho biết đơn vị đã tìm thấy người phụ nữ bị câm điếc bẩm sinh đi lạc 3 ngày trong rừng.

Kiệt sức và sợ hãi

Ngày 6.10, chị Y Nhựa (36 tuổi, ở thôn Kon Plinh, xã Hiếu, H.Kon Plông) vào rừng tìm thảo dược rồi bị lạc ở cánh rừng trong thôn. Nắm được sự việc, thôn Kon Plinh đã tổ chức đi tìm chị Y Nhựa nhưng không thấy. Đến sáng 7.10, trưởng thôn Kon Plinh trình báo cơ quan công an về việc chị Y Nhựa bị mất tích.

Cơ quan công an phối hợp người dân tìm kiếm chị Y Nhựa đi lạc

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Kon Plông đã cử tổ công tác gồm 10 chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ phối hợp với hơn 100 người dân thôn Kon Plinh tổ chức tìm kiếm tại cánh rừng trong thôn và khu rừng lân cận.

Theo thượng tá Quân, vào thời điểm tìm kiếm, thời tiết mưa lớn, sương mù dày đặc, gió to, đường đi dốc cao, trơn trượt. Trong khi đó, chị Y Nhựa có tiền sử bị bệnh câm, điếc nên lực lượng tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, đến 10 giờ ngày 9.10, lực lượng tìm kiếm phát hiện chị Y Nhựa tại khu vực giáp ranh giữa xã Hiếu và xã Ba Xa (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) trong tình trạng kiệt sức và sợ hãi.

Chị Y Nhựa (giữa) được tìm thấy và đưa về với gia đình an toàn

"Khi tham gia tìm kiếm, các cán bộ, chiến sĩ có mang theo đồ ăn, thức uống. Đến khi tìm thấy chị Y Nhựa, các cán bộ đã đã kịp thời cung cấp đồ ăn, thức uống và động viên để chị này ổn định tinh thần. Sau khi đưa về trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe, chị Nhựa được đưa về gia đình an toàn", thượng tá Quân nói.

Khuyến cáo để tránh đi lạc vào rừng sâu

Theo thượng tá Quân, trên địa bàn H.Kon Plông chủ yếu là đồi núi, rừng rậm. Do đó, đơn vị thường xuyên chỉ đạo công an các xã khuyến cáo người dân không đi vào các khu vực rừng sâu để tìm kiếm dược liệu hoặc săn bắt thú rừng.

Đây không phải lần đầu tiên Công an H.Kon Plông tìm kiếm thành công người dân đi lạc trong rừng. Ngày 8.1, Công an H.Kon Plông cũng đã tìm thấy anh H. (40 tuổi) và con gái là cháu V. (10 tuổi, cùng ở xã Măng Cành, H.Kon Plông) sau nhiều ngày mất tích.

Cơ quan công an lội suối, băng rừng tìm người mất tích

Cụ thể, ngày 7.1, vợ anh H. đến cơ quan công an trình báo việc chồng và con rời khỏi địa phương nhiều ngày không rõ tung tích. Nhiều ngày trước đó, người dân xã Măng Cành thấy anh H. có nhiều biểu hiện không bình thường. Sau đó, anh H. chở cháu V. trên ô tô di chuyển đi đâu không rõ. Công an H.Kon Plông cử lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương khoanh vùng, tiến hành tìm kiếm anh H. và con gái.

Sáng sớm 8.1, Công an H.Kon Plông đã liên lạc được với cháu V. qua điện thoại di động. Cháu V. cho biết anh H. đã hôn mê, bất tỉnh nhiều giờ. Cháu đang hoang mang lo sợ và ngồi cùng cha trong ô tô đang đỗ tại khu rừng có cây thông và cây keo. Xung quanh không có người dân sinh sống.

Từ thông tin cháu V cung cấp, cơ quan công an xác định anh H. và cháu bé đang ở khu vực H.Mang Yang (Gia Lai). Ngay lập tức, cơ quan chức năng khẩn trương cử lực lượng tìm kiếm. Khoảng 18 giờ ngày 8.1, cơ quan chức năng tìm thấy anh H. và cháu V. tại bìa rừng thuộc địa phận H.Mang Yang. Thời điểm được phát hiện, anh H. đang hôn mê, bất tỉnh. Cháu V. vẫn tỉnh táo nhưng trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Trước đó, ngày 17.11.2023, Công an H.Kon Plông cũng đã tìm thấy người phụ nữ đi lạc 5 ngày trong rừng. Cụ thể vào ngày 13.11.2023, bà Y Kinh (46 tuổi, ở xã Măng Bút, H.Kon Plông) đi hái lá thuốc ở cánh rừng xã rồi mất liên lạc với gia đình. Người dân tự tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an.

Bà Y Kinh được Công an H.Kon Plông tìm thấy sau 5 ngày đi lạc trong rừng

Nhận tin báo, Công an H.Kon Plông đã cử lực lượng phối hợp địa phương tổ chức tìm người. Đến ngày 17.1, cơ quan chức năng phát hiện bà Kinh đang ngủ trên cây tại khu rừng H.Đăk Hà, cách chỗ bị lạc hơn 10 km.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm