Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Nguyên nhân người đàn ông chết trong căn nhà khóa trái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Th. sống một mình trong căn nhà 3 tầng trên phố Nguyễn Phúc Lai (Ô Chợ Dừa, Đống Đa), được xác định bị cảm dẫn đến tử vong bên mâm cơm vẫn còn nguyên.
 

Hiện trường xảy ra vụ việc trên phố Nguyễn Phúc Lai (Đống Đa).



Một người hàng xóm của của người đàn ông xấu số kể với PV Báo Lao Động: “Khoảng 1h chiều qua, tôi ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà này, càng về chiều càng nồng nặc hơn. Tôi và mọi người trong khu dân cư đi trình báo chính quyền”.

Nhận trình báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt phong toả hiện trường, phát hiện người đàn ông chết trong căn nhà khóa trái, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trao đổi với Báo Lao Động, một cán bộ công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, bước đầu xác định, người đàn ông xấu số là Nguyễn Việt Th. (45 tuổi)  bị cảm dẫn đến tử vong khi sống một mình trong khu nhà. “Đại diện gia đình  là mẹ ông Th. đã xin đưa thi thể đi mai táng”, vị cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa thông tin.

Người dân cho biết, ông Th. li thân với vợ dù đã có 2 con gái. Người đàn ông thường tìm đến bia, rượu để giải sầu.

“Khi công an đến hiện trường, mâm cơm của ông Th. vẫn còn nguyên, ông ấy tử vong trong phòng tắm”, bà Nguyễn Thị T., một hàng xóm khác rùng mình kể lại.

Nhiều người dân trên phố Nguyễn Phúc Lai hiện đang rơi vào cảnh lo lắng, hoang mang khi gần đây trên địa bàn liên tiếp diễn ra những sự việc đau lòng. Được biết, căn nhà nơi phát hiện thi thể ông Th. nằm trên phố Nguyễn Phúc Lai - cách con ngõ có ngôi nhà nữ sinh trường điện ảnh bị sát hại khi đi thuê nhà (tối 3-6) khoảng vài trăm mét.

Vân Trường (LĐO)

Có thể bạn quan tâm