Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Quảng Bình: Cùng chồng đi qua suối, vợ bị lũ cuốn mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cùng chồng đi qua con suối, do nước dâng cao nên người vợ không may bị lũ cuốn trôi, mất tích.

Chiều 9-10, ông Đoàn Phúc Hạnh - Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - xác nhận 1 người phụ nữ trên địa bàn vừa bị lũ cuốn mất tích.
 

Nhiều bản làng ở Quảng Bình bị ngập lụt và chia cắt


Nạn nhân là bà Hồ Thị Liêu (SN 1973, người đồng bào Chứt, ngụ bản Tà Rà, xã Dân Hóa).

Khoảng 12 giờ cùng ngày, bà Liêu cùng chồng đi qua con suối gần nhà, do lũ nên mực nước ở suối dâng cao khiến vợ chồng bà Liêu bị nước cuốn. Rất may người chồng bơi được vào bờ, còn người vợ bị nước cuốn mất tích.

Người dân địa phương cùng các lực lượng chức năng huyện Minh Hóa đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo UBND xã Dân Hóa, gia đình bà Liêu có 7 nhân khẩu là hộ thuộc diện khó khăn tại địa phương.


Đi rà cá trên sông, thanh niên mất mạng vì sụp hố sâu

Ngày 9-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Hữu Tùng (27 tuổi; ngụ phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị nước lũ cuốn trôi rồi mất tích trên sông Lại Giang, đoạn qua địa phương này.

Chiều cùng ngày, gia đình anh Tùng đã tổ chức mai táng cho nạn nhân. UBND thị xã Hoài Nhơn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Nơi anh Tùng bị nước cuốn trôi

 Trước đó, trưa 7-10, anh Tùng mang bình ắc quy đi rà cá ven sông Lại Giang đoạn qua phường Hoài Xuân. Trong lúc rà cá, anh Tùng bị sụp hố sâu rồi bị lũ cuốn trôi.

Một số người dân phát hiện, hô hoán đến ứng cứu nhưng không kịp. UBND thị xã Hoài Nhơn huy động lực lượng cứu hộ địa phương dùng canô cùng gia đình tìm kiếm anh Tùng 2 ngày qua.

Anh Tú


Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm