Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Tài xế taxi kêu cứu thảm thiết dưới gầm xe 7 chỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau va quẹt, người tài xế taxi bước xuống đường để ngăn cản chiếc xe 7 chỗ gây ra va chạm thì bị tông thẳng vào người, lọt xuống gầm xe, rồi bị kéo lê hàng trăm mét trong tiếng kêu cứu tuyệt vọng.
 

Anh Cường bị thương khắp vùng lưng và chân.

Vụ việc xảy ra lúc khoảng 20 giờ 40 phút ngày 15-6 trên quốc lộ 13 và đường Lê Hồng Phong (phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết trước đó đã xảy ra va chạm giữa xe taxi biển số 56K-6748 và xe 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner biển số 61A-031.47 trên quốc lộ 13 (phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một).

Sau đó, người điều khiển xe 7 chỗ là Phạm Việt Hùng (45 tuổi, quê Hải Phòng) không dừng lại để giải quyết vụ va quẹt mà có ý định rời khỏi hiện trường.

Do đó, anh Nguyễn Văn Cường (31 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một) là tài xế chiếc taxi bước xuống đường chặn đầu chiếc xe 7 chỗ không cho rời khỏi hiện trường.

Lúc này, Hùng lái xe 7 chỗ tông thẳng vào người anh Cường rồi rẽ vào đường Lê Hồng Phong. Cú tông quá bất ngờ, anh Cường bị lọt xuống gầm xe 7 chỗ nhưng may mắn tay bám vào cản trước của xe.

Sau đó, Hùng tiếp tục chạy xe trên đường Lê Hồng Phong cách xa hiện trường vụ va quẹt khoảng 200 mét thì bị người dân chặn lại. Anh Cường được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khắp vùng lưng và chân.

Công an phường Phú Thọ và Đội CSGT Công an TP. Thủ Dầu Một thụ lý vụ việc.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm