Tết Việt

Tết trên miền biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong cái nắng hanh nồng đặc trưng của vùng biên giới huyện Đức Cơ, cái không khí của ngày Tết đã tràn về tự bao giờ khiến vùng biên càng thêm náo nhiệt.
 

Mua sắm bánh kẹo chuẩn bị Tết.
Mua sắm bánh kẹo chuẩn bị Tết.

Lâu ngày mới trở lại Phố huyện Chư Ty, tôi được anh bạn giới thiệu rằng, muốn biết cái Tết ở Đức Cơ thế nào thì cứ lên cái chợ ở trung tâm thị trấn. Nghe lời bạn, tôi quyết dành trọn buổi chiều tà để rảo bước trên cái chợ huyện của vùng biên giới đầy ắp tình người. Chợ huyện nay đã khoác một chiếc áo đầy màu sắc của những lồng đèn, đồ trang trí, của bánh kẹo, hoa hòe, của lá dong xanh. Trên con đường xuyên qua khu chợ này, một cảnh tượng mà có lẽ người Đức Cơ chỉ thấy một năm một lần, đó là: tắc đường.

Dòng người ngược xuôi cứ nườm nượp người vào khiến lối đi nhỏ đã trở nên quá tải. Người vào mua một nhánh hoa, sắm sửa vài bộ áo quần cho lũ trẻ lóc chóc theo sau hay chỉ là mang về nhà những đồ vật trang trí nho nhỏ cho căn nhà thêm ấm cúng vào dịp Tết. Cả chợ ken đặc người trong tiếng cười nói, rao mời. Thế nhưng, dường như chẳng ai tỏ ra khó chịu cả vì ai cũng hiểu rằng ngày Tết đã về rồi và “Tết thì nó phải như thế”.

 

Chợ trung tâm huyện Đức Cơ đầy ắp sắc màu ngày Tết.
Chợ trung tâm huyện Đức Cơ đầy ắp sắc màu ngày Tết.

Chợ huyện được sống trong những ngày náo nhiệt hiếm hoi, quốc lộ 19B xuyên qua thị trấn cũng mang màu sắc rất lạ, màu sắc của những nụ hoa. Dọc hai bên đường, các nhà vườn ở khắp nơi đã mang hoa đến trưng bày tạo thành một “chợ hoa mini” để người dân thưởng lãm. Cái chợ hoa vùng biên này tuy nhỏ, không thể so sánh với chợ hoa tại thành phố nhưng nó cũng đủ để người Đức Cơ cảm nhận được sắc màu mùa xuân đã ngập tràn. Từ mai, từ đào, đến quất, lưu ly, hoa cúc, cây cảnh bonsai… đã sẵn sàng khoe sắc, khoe dáng trong từng ngôi nhà.

Anh bạn tôi tâm sự rằng, kinh tế Đức Cơ năm vừa rồi khá ảm đạm vì cao su rớt giá, cà phê mất mùa còn hồ tiêu thì chết yểu trắng trụ. Dù vậy, người Đức Cơ vẫn có cách ăn Tết của riêng mình theo kiểu “có nhiều ăn Tết to, có ít ăn Tết vừa vừa nhưng kiểu gì cũng phải có cái Tết”. Bởi thế, nhà nhà vẫn đến chợ hoa ven đường tậu vệ những chậu hoa dù to, dù nhỏ để cái Tết được trọn vẹn. Có lẽ, với họ, ăn Tết là được cái không khí đầm ấm của gia đình, của hương vị ngày xuân chứ không hẳn là những gà vịt, giò chả hay bia rượu đuề huề.

 

Chợ hoa mini bên quốc lộ.
Chợ hoa mini bên quốc lộ.

Rời xa thị trấn, tôi ngược lên vùng biên nơi cửa khẩu. Những ngôi nhà ven đường cũng đang bừng lên sắc xuân. Nhà đang nhen lửa cho nồi bánh chưng ở góc sân, nhà lại tất bật dọn dẹp sơn sửa cho ngôi nhà sáng sủa. Ở khoảnh sân trước nhà, những cây mang vàng đã khoe cánh hoa rực rỡ như một lời khẳng định: Mùa Xuân đã về.

Xung quanh khu vực cửa khẩu, các hàng quán lại vắng hoe. Các hộ gia đình ở đây đã về miền xuôi để ăn Tết, chỉ một vài hộ trụ lại ở khu chợ cửa khẩu. Họ sẽ lại đón thêm một cái Tết trên miền biên viễn. Nhưng kìa, lá cờ đỏ sao vàng đã bay phấp phới trước nhà, ngọn lửa bập bùng của nồi bánh chưng cũng đã nổi, tiếng chặt thịt đang vang lên ở đâu đó rồi…

Người dân khu vực chợ cửa khẩu chuẩn bị Tết. Ảnh: Văn Ngọc
Người dân khu vực chợ cửa khẩu chuẩn bị Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm