Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ của Nguyễn Tấn Hỷ: Giao mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảnh khắc giao mùa luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Với tác giả Nguyễn Tấn Hỷ trong bài thơ “Giao mùa”, dấu hiệu nhận biết thu sang đông là khi “gió se se lạnh”, “sợi nắng bềnh bồng”, “lúc nắng lúc mưa” hay ngọn gió đông se sắt thoảng qua bâng khuâng, khắc khoải…

  Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Hình như trời sắp giao mùa

Gió heo may vén rào thưa vào nhà.

Phải chăng thu bước chân qua

Gió se se lạnh làm quà đón đông.

Chiều buông sợi nắng bềnh bồng

Như dan díu chút tơ hồng trời ban.

Dường như mây nước lang thang

Dùng dằng nỗi nhớ chuyển sang giao mùa.

Tháng mười lúc nắng lúc mưa

Chưa cười đã tối, chưa trưa đã chiều.



Gió đông se sắt đìu hiu

Thổi qua đời mẹ thêm nhiều tóc mây.

 

NGUYỄN TẤN HỶ

 

Có thể bạn quan tâm