Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Ly cà phê cao nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hương vị cà phê như chắt chiu tinh hoa của đất trời, đại ngàn khiến vị lữ khách từ miền duyên hải khó thể nào quên. Bằng những cảm nhận tinh tế, tác giả Nguyễn Thanh Mừng đã nhớ lại hương vị quyến rũ, say mê ấy qua bài thơ "Ly cà phê cao nguyên". 

Người từ duyên hải ngập ngừng

Lên rừng nghe rót núi rừng vào ly

Ngày con nhạn biển thiên di

In dòng nhật ký dưới vì sao ngông.

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T

Mùa hoa trắng đến quả hồng

Vùi vào giọt rét giọt nồng râm ran

Giọt đầy đặn giọt khuyết tàn

Nâng trên tay cả đại ngàn chuyển rung.



Cao nguyên ghềnh thác trập trùng

Ngất ngây môi mắt bập bùng tóc râu

Non cao thắt ruột biển sâu

Ly cà phê cũng trong nhau lở bồi.

Có thể bạn quan tâm