Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Trọng Đồng: Đền Hùng còn in bóng Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đặt chân về đất Tổ, tác giả Nguyễn Trọng Đồng như sống lại những tháng ngày lịch sử, từ thuở các Vua Hùng dựng nước đến vang vọng tiếng Bác Hồ dặn đồng lòng giữ nước. Lòng dâng dâng một niềm tự hào khó tả.

Cây chò Đền Hùng

Bóng xanh cả non sông đất Tổ

Nơi Bác về, suối ngàn reo trong gió

Nơi đại đoàn quân dừng chân.


Nơi giếng nước ngỡ bóng Mỵ Nương

Những mũi tên đồng mạnh hơn ngọn lửa

Những thạp cổ trống đồng tròn như bông lúa

Và ngàn năm sương gió sinh sôi!


Mạch nguồn từ đây dòng chảy bồi hồi

Lòng dâng niềm tự hào đất Việt

Một khoảng trời xanh thao thức

Ngày đón Bác trở về...


Trước non cao Người những lắng nghe

Tiếng cha ông tự nghìn năm khai quốc

Bác cháu ta lại con đường tiếp bước

Dưới ngọn cờ rạng rỡ núi sông!


Có thể bạn quan tâm