Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Tạ Văn Sỹ: Say giữa đêm xoang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không gian huyền ảo của đêm hội hè Tây Nguyên với nhịp chiêng trầm bổng, vòng xoang đôi tay nắm chặt, ánh lửa bập bùng, hương rượu cần chuếnh choáng... được tác giả Tạ Văn Sỹ tái hiện sống động trong bài thơ "Say giữa đêm xoang".
Lửa lên, cho tiếng chiêng roòng
Em ơi vào hội cho tròn vòng xoang
Bước cao bước thấp ngỡ ngàng
Anh vừa say khướt mấy cang rượu cần
Em cười má ửng bồ quân
Mắt hoang dại thuở sơn thần còn ngai
Bàn tay tuốt lúa sần chai
Bàn chân dốc ngắn đèo dài đã quen
Mà sao… anh ngẩn ngơ nhìn
Vào xoang chỉ nét dịu mềm lạ ghê.
Mời thêm cho khách đê mê
Đổ thêm nước suối vào ghè rượu ngon
Dài thêm hỡi nhịp chiêng ngân
Nối thêm người nữa cho gần vòng quay.
Em ơi, cầm chặt bàn tay
Dìu anh em nhé, đêm nay quên về!
TẠ VĂN SỸ

Có thể bạn quan tâm