"Tiếng cười" ghê rợn của linh cẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Loài linh cẩu đốm cũng biết "cười" như con người, nhưng đó là tiếng cười rất ghê rợn. Chúng cũng được coi là loài ăn thịt tham lam nhất hành tinh.
 

Linh cẩu đốm, còn được gọi là linh cẩu cười hay chồn cười, có tên khoa học Crocuta crocuta. Chúng là loài linh cẩu to lớn nhất và là loài bản địa của khu vực quanh Sahara.
Linh cẩu đốm, còn được gọi là linh cẩu cười hay chồn cười, có tên khoa học Crocuta crocuta. Chúng là loài linh cẩu to lớn nhất và là loài bản địa của khu vực quanh Sahara.
Linh cẩu cười có chiều cao gần một mét, khối lượng trung bình 85 kg. Linh cẩu cái thường to hơn nhiều con đực.
Linh cẩu cười có chiều cao gần một mét, khối lượng trung bình 85 kg. Linh cẩu cái thường to hơn nhiều con đực.
Chúng có thể sống ở nhiều môi trường khí hậu khác nhau, từ vùng đất thấp khô cằn tới miền núi lạnh ở Đông Phi.
Chúng có thể sống ở nhiều môi trường khí hậu khác nhau, từ vùng đất thấp khô cằn tới miền núi lạnh ở Đông Phi.
Thức ăn của linh cẩu đốm khá tạp nham. Chúng ăn cả xác thối lẫn xác tươi. Chính vì thế, chúng thường bị hiểu nhầm là loài ăn xác thối.
Thức ăn của linh cẩu đốm khá tạp nham. Chúng ăn cả xác thối lẫn xác tươi. Chính vì thế, chúng thường bị hiểu nhầm là loài ăn xác thối.
 Là loài thú hoang dã, song chúng lại thích sống gần môi trường sống của con người. Các nhà khoa học cho rằng, tổ tiên của linh cẩu đốm là loài linh cẩu vằn. Chúng tách ra từ loài linh cẩu vằn trong thời Pliocen, khoảng 1,8 triệu năm trước.
Là loài thú hoang dã, song chúng lại thích sống gần môi trường sống của con người. Các nhà khoa học cho rằng, tổ tiên của linh cẩu đốm là loài linh cẩu vằn. Chúng tách ra từ loài linh cẩu vằn trong thời Pliocen, khoảng 1,8 triệu năm trước.
 Nhiều du khách lần đầu đến vùng đất quanh Sahara có cảm giác
Nhiều du khách lần đầu đến vùng đất quanh Sahara có cảm giác "dựng tóc gáy" khi tiếng cười chói tai và kỳ dị bỗng phát ra giữa đêm khuya thanh vắng. Người bản địa thì đã quá quen thuộc với tiếng kêu ma quái đó. Loài linh cẩu đốm phát ra tiếng kêu khi gọi bầy, săn mồi, và gọi bạn tình.
Mỗi con linh cẩu có một tiếng kêu khác nhau. Qua tiếng kêu như tiếng cười đó, người bản địa có thể biết được thông tin về độ tuổi, vị trí trong đàn của nó.
Mỗi con linh cẩu có một tiếng kêu khác nhau. Qua tiếng kêu như tiếng cười đó, người bản địa có thể biết được thông tin về độ tuổi, vị trí trong đàn của nó.
Linh cẩu cười là loài săn mồi hung bạo. Nết xét về sức mạnh, chúng chỉ đứng sau sư tử khi đơn độc chạm chán. Khi linh cẩu đi theo bầy, sư tử cũng phải
Linh cẩu cười là loài săn mồi hung bạo. Nết xét về sức mạnh, chúng chỉ đứng sau sư tử khi đơn độc chạm chán. Khi linh cẩu đi theo bầy, sư tử cũng phải "nể" chúng. Con mồi của linh cẩu rất đa dạng, từ các loài chim nhỏ, cho đến trâu rừng, bò tót, hươu, nai, thậm chí cả voi hay tê giác-những loài to hơn chúng vài chục lần.
Mặc dù có khả năng săn mồi điêu luyện, nhưng chúng lại thích thú với việc cướp con mồi từ các loài vật khác. Chính vì thế, chúng được coi là loài vật ăn thịt tham lam nhất hành tinh, khi vừa ăn tạp, ăn khỏe, lại có thói quen cướp mồi. Báo châu Phi là loài cực kỳ hung dữ, thợ săn tài ba, nhưng cũng thường xuyên bị loài này cướp mất con mồi.
Mặc dù có khả năng săn mồi điêu luyện, nhưng chúng lại thích thú với việc cướp con mồi từ các loài vật khác. Chính vì thế, chúng được coi là loài vật ăn thịt tham lam nhất hành tinh, khi vừa ăn tạp, ăn khỏe, lại có thói quen cướp mồi. Báo châu Phi là loài cực kỳ hung dữ, thợ săn tài ba, nhưng cũng thường xuyên bị loài này cướp mất con mồi.
 Tuy loài vật này thích cướp bóc, nhưng chúng lại là biểu tượng cho sự đoàn kết. Nếu một con linh cẩu đốm đang đánh nhau với những con vật khác, chúng sẽ không quản tính mạng lao vào chiến đấu cứu đồng loại. Nếu con linh cẩu đốm cùng máu mủ, dù họ hàng xa, thì chúng sẽ càng chiến đấu quyết liệt hơn để bảo vệ nhau.
Tuy loài vật này thích cướp bóc, nhưng chúng lại là biểu tượng cho sự đoàn kết. Nếu một con linh cẩu đốm đang đánh nhau với những con vật khác, chúng sẽ không quản tính mạng lao vào chiến đấu cứu đồng loại. Nếu con linh cẩu đốm cùng máu mủ, dù họ hàng xa, thì chúng sẽ càng chiến đấu quyết liệt hơn để bảo vệ nhau.

Theo vnexpress

Có thể bạn quan tâm