Thời sự - Bình luận

Tinh thần và ý chí Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù SEA Games 30 đã chính thức khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong trái tim của hàng chục triệu người Việt Nam. Bởi lẽ, với vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương (chỉ xếp sau chủ nhà Philippines), đoàn Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đề ra và xuất sắc vượt qua các cường quốc thể thao trong khu vực ASEAN. Không dừng ở đó, Việt Nam đã “thống trị” cả 2 bộ môn được mệnh danh là thể thao “vua” và “nữ hoàng” khi đoạt huy chương vàng môn bóng đá cả nam lẫn nữ và xếp thứ nhất toàn toàn môn điền kinh.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tờ báo ở Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia, thậm chí Trung Quốc đều đánh giá bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung là “hiện tượng” của kỳ SEA Games lần này. Khá ngạc nhiên nhưng  báo chí quốc tế cũng thừa nhận rằng đó là kết quả của một quá trình đầu tư có chiều sâu của thể thao Việt trong những năm gần đây. Đặc biệt, không ít tờ báo khẳng định đó là “quả ngọt” được kết tinh từ tinh thần và ý chí Việt Nam.
Đội U22 Việt Nam nhận tấm huy chương Vàng lịch sử tại Sea Games. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đội U22 Việt Nam nhận tấm huy chương Vàng lịch sử tại Sea Games. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trở lại với bóng đá, trong trận chung kết với “đại kình địch” Thái Lan, những cô gái Việt đã để lại trong lòng người hâm mộ sự cảm phục, mến mộ bằng tinh thần thép và bản lĩnh tuyệt vời. Trên sân cỏ, các cô gái Việt vốn nhỏ nhắn, xinh đẹp bỗng chốc biến thành những chiến binh thực sự. Hình ảnh Trung vệ Chương Thị Kiều bị chấn thương nhưng vẫn nén cơn đau, sát cánh cùng đồng đội để bảo vệ sạch mành lưới trong suốt 120 phút của trận đấu đã nói lên tất cả! Trong trận chung kết bóng đá nam, tinh thần và bản lĩnh Việt Nam một lần nữa được thể hiện rõ nét. Trực tiếp chứng kiến trận đấu này, người hâm mộ có cảm giác toàn đội U22 Việt Nam là một khối thép không thể xuyên phá. Không chỉ những cầu thủ Việt, bản lĩnh và tinh thần Việt Nam còn toát ra từ vị thuyền trưởng người Hàn Quốc Park Hang-seo. Thật không ngoa khi nhiều người cho rằng, chính huấn luyện viên Park là người khơi gợi, vực dậy tinh thần và ý chí của các chàng trai Việt.   
Không chỉ ở môn “túc cầu”, với môn võ đối kháng, điền kinh, bơi lội…các “chiến binh sao vàng” cũng đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời bằng những cú bức phá ngoạn mục.
Sẽ không công bằng khi không đề cập đến những cổ động viên mang trên mình lá cờ Tổ quốc. Tuy Philippines cách chúng ta nhiều giờ bay nhưng trên các khán đài của quốc đảo này đều thắm đỏ Quốc kỳ Việt Nam. Chính những cổ động viên là nhân tố giúp đoàn thể thao Việt Nam lập nên kỳ tích. Không chỉ họ, hàng chục triệu trái tim Việt Nam trên dải đất hình chữ S cũng hòa nhịp đập với các vận động viên tại đấu trường khu vực.   
George Matthew Adams đã từng rất thành công với tác phẩm “Không gì là không thể”. Với George Matthew Adams, thành công là kết quả của sự nỗ lực và tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách. Khi nói về thể thao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập khá nhiều đến yếu tố tinh thần và ý chí. Tương tự, sau lễ đăng quang của thầy trò HLV Mai Đức Chung, thông qua Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng đã gửi lời biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ.
Có thể khẳng định: Tinh thần và ý chí là yếu tố làm nên thắng lợi vang dội của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 trên đất Philippines. Nếu thể thao Việt Nam tiếp tục nhân lên tinh thần ấy thì không có gì là không thể!
DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm