Tổng thống Brazil viết bài chào mừng đến với World Cup 2014

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhân dịp World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil, Tổng thống nước này, bà Dilma Rousseff đã có một bài viết "Chiếc Cúp của những chiếc Cúp" để giới thiệu về con người và đất nước Brazil. Vietnam+ xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này.

Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff chào đón World Cup 2014.

"Từ thứ Năm tới, mọi ánh mắt và trái tim trên thế giới sẽ hướng về Brazil. 32 đội tuyển quốc gia, đại diện cho những tinh túy của nền bóng đá trên trái đất, sẽ tranh tài tại World Cup, giải đấu bốn năm một lần biến tất cả chúng ta thành các cổ động viên.

Đây là ngày hội lớn của thể thao quốc tế. Nhờ bóng đá, đây cũng là thời điểm chào mừng những giá trị của một cuộc thi đấu thành thực và chung sống hòa bình giữa các dân tộc, một cơ hội để làm sống lại các giá trị nhân văn của Pierre de Couberrtin. Đó là các giá trị của hòa bình, hòa hợp và sự khoan dung.

"Chiếc Cúp của những chiếc Cúp", giống như chúng tôi gọi một cách trìu mến, cũng là Cúp vì hòa bình và chống nạn phân biệt chủng tộc, Cúp chống lại mọi hình thức phân biệt, Cúp của sự khoan dung, đa dạng, đối thoại, thấu hiểu và bền vững.

Được tổ chức Cúp của những chiếc Cup là một niềm vinh hạnh đối với những người Brazil. Cả trong và ngoài sân cỏ, chúng tôi cùng đoàn kết và quyết tâm tạo ra một màn trình diễn lớn. Trong vòng một tháng, các du khách có mặt ở đất nước chúng tôi có thể thấy Brazil đang sống trong một nền dân chủ chín muồi và mạnh mẽ."

Đưa 36 triệu người Brazil thoát nghèo

"Trong 12 năm qua, đất nước Brazil đã phát động và tiến hành một trong những quá trình thành công nhất trong việc phân phối lợi nhuận, tăng tỷ lệ việc làm và hòa nhập xã hội trên thế giới. Chúng tôi đã giảm được một cách đầy ấn tượng sự bất bình đẳng, đưa 42 triệu người lên mức sống trung bình trong thập kỷ qua đồng thời đưa 36 triệu người Brazil thoát nghèo.

Chúng tôi cũng là một nước, bất chấp cách đây chỉ là vài thập kỷ còn phải sống trong một chế độ độc tài, ngày hôm nay được hưởng một nền dân chủ mạnh khỏe. Chúng tôi được hoàn toàn tự do và chung sống hòa đồng với những cuộc biểu tình và đòi hỏi của dân chúng, giúp chúng tôi hàng ngày hoàn thiện hơn các thể chế dân chủ của mình.

Tại 12 trành thành phố-trụ sở của World Cup, các du khách sẽ có chung sống với một dân tộc tươi vui, rộng lượng và hiếu khách. Brazil là đất nước của âm nhạc, của các vẻ đẹp tự nhiên, của sự đa dạng văn hóa, của sự hòa hợp dân tộc và tôn giáo, của sự tôn trọng đối với môi trường.

Trên thực tế, bóng đá sinh ra ở nước Anh, nhưng chúng tôi thích nghĩ Brazil là nơi bóng đá chọn làm nhà của mình. Đây là quê hương của Pele, Garrincha, Didi và nhiều hiện tượng làm say đắm hàng triệu người trên thế giới. Bây giờ World Cup trở lại Brazil sau 64 năm, khác nào bóng đá trở lại ngôi nhà của mình.

Chúng tôi là đất nước của Bóng đá vì lịch sử vinh quang của 5 chiếc cúp, vì cảm xúc mà mỗi người Brazil dành cho các câu lạc bộ, thần tượng và đội tuyển quốc gia của mình. Tình yêu của dân tộc chúng tôi dành cho môn thể thao này đã trở thành một trong những đặc tính mang bản sắc quốc gia. Đối với chúng tôi, bóng đá là một sự chào mừng của cuộc đời.

Thay mặt 201 triệu người Brazil nữ và nam, tôi xin chúc mừng các cổ động viên của Tây Ban Nha và tất cả các khách thăm đến Brazil để chia sẻ với chúng tôi Cúp của những chiếc Cúp.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm