Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

TP. Hồ Chí Minh: Băng nhóm truy đuổi đánh nhau ngay trong bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-9, Công an quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ hai băng nhóm thanh toán lẫn nhau khiến ông Nguyễn Văn Đức (SN 1960, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh) chết và nhiều người bị thương.   
 

Con hẻm nơi ông Đức bị chém. Ảnh: Nghĩa Bình

Khoảng 23 giờ ngày 22-9, Nguyễn Văn Sang (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh) chở bạn gái là S. (SN 1992, quê Trà Vinh) đi qua hẻm 113 đường Võ Duy Linh, phường 22, quận Bình Thạnh thì thấy một số thanh niên đứng nhìn “đểu” mình. Ngay sau đó, Sang quay xe lại dằn mặt thì bị nhóm thanh niên này đòi “thịt”.

Thất thế, Sang chở S. về nhà rồi liên lạc với Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995) và Nguyễn Nhựt Hào (SN 1996), cả 2 cùng ngụ phường 19, quận Bình Thạnh cầm hung khí trở lại địa điểm trên tìm nhóm thanh niên trên thanh toán.

Vừa tới nơi thì cả 3 bị Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, tự “hai đen” ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) cùng một số đối tượng khác lao vào đuổi đánh.

 

Khoa cấp cứu, nơi ngươi nhà ông Đức lao vào truy tìm Tuấn. Ảnh: Nghĩa Bình

Chạy về nhà, Sang cầu cứu với cha là ông Nguyễn Văn Đức (SN 1960, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh). Nghe xong, ông Đức cầm một cây mã tấu rồi cùng Sang, Sơn và Hào xông vào nhóm của Tuấn chém nhau. Lúc này thấy đối phương quá đông, Sang, Sơn, Hào bỏ chạy, ông Đức một mình chống cự thì bị nhóm Tuấn chém gục tại chỗ. Sau đó, các đối tượng bị thương được người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định quận Bình Thạnh cấp cứu, ông Đức tử vong, còn Tuấn bị thương tích nặng.

Biết Tuấn đang nằm ở khoa cấp cứu, người nhà ông Đức tụ tập gần 40 người chia nhau đi tìm để trả thù khiến các bệnh nhân và y-bác sĩ bệnh viện này một phen khiếp sợ.

Theo bác sĩ Tô Vĩnh Ninh- Trưởng khoa Cấp cứu cho biết người nhà của ông Đức lúc đó rất dữ, vì có thể do họ quá bị khích động. Để đảm bảo tính mạng của bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng đưa Tuấn đến một phòng kín. “Điên” tiết vì lùng sục tìm không thấy, nhóm người trên đòi hành hung các bác sĩ trực tại Khoa Cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt kịp thời can ngăn.

Nghĩa Bình

Có thể bạn quan tâm