Chính trị

Tin tức

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM

Tỷ phú làng Groi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Nhắc đến ông Đinh Kruôi thì mọi người thường dành cho ông một tình cảm đặc biệt. Ngoài là Chủ tịch Hội Nông dân xã rất có năng lực trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, ông ấy còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất và có tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi mọi người gặp khó khăn”-ông Đinh Bát-Chủ tịch UBND xã Kông Pla (huyện Kbang, Gia Lai) nhận xét.

Nỗ lực thoát nghèo


Nhìn căn nhà sàn bề thế trị giá 400 triệu đồng cùng 2 chiếc xe tải trị giá 750 triệu đồng và 20 con bò, 6 ha mía, 5 sào lúa cho thu lãi mỗi năm gần 600 triệu đồng, ai cũng trầm trồ, thán phục ông Đinh Kruôi. Thế nhưng, ít ai biết rằng, trước năm 2000, gia đình ông còn thuộc diện hộ nghèo. Lập gia đình năm 1994, vợ chồng Kruôi chỉ biết dựa vào núi để chọc, trỉa hạt bắp, hạt lúa. Cuộc sống của gia đình vì thế luôn bị cái đói, cái nghèo đeo bám. “Lúc đó, mình nghĩ, nếu chỉ phát, đốt, chọc, trỉa thôi thì gia đình sẽ không bao giờ thoát nghèo được. Nghĩ vậy, ngoài những giờ lên rẫy, thỉnh thoảng mình đến các địa phương khác học hỏi cách thức sản xuất để đưa gia đình thoát nghèo”-ông Kruôi bày tỏ.

 

  Ông Kruôi bên cạnh con đường dẫn vào cánh đồng của làng được ông vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức làm cống, đổ đất. Ảnh:  Hồng Thương
Ông Kruôi bên cạnh con đường dẫn vào cánh đồng của làng được ông vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức làm cống, đổ đất. Ảnh: Hồng Thương

Năm 1996, sau khi đến thăm một số cánh đồng lúa nước của các xã lân cận, ông về bàn với vợ đi khai hoang trồng lúa nước. 2 năm sau, ông đã có 5 sào lúa nước, mỗi năm thu 5 tấn thóc. Năm 1998, thấy nhiều người trồng mía cho năng suất cao, ông lại bàn với vợ đi khai hoang và vay ngân hàng 15 triệu đồng để trồng 1 ha mía, rồi trồng thêm đậu xanh và chăn nuôi bò để tăng thu nhập. Đến năm 2000, gia đình Kruôi hoàn toàn thoát nghèo. Không dừng lại ở đó, ông khai hoang thêm đất trồng mía và đến nay có 6 ha mía, năng suất 80 tấn/ha, mỗi năm lãi trên 200 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập này, năm 2011, ông mua 2 xe tải chở mía, mỗi năm trừ chi phí, lãi gần 400 triệu đồng. Chia sẻ về kinh nghiệm làm giàu với chúng tôi, ông Kruôi vui vẻ nói: “Làm gì muốn thành công cũng cần chăm chỉ và ham học hỏi. Cộng với đó, là dám nghĩ, dám làm, vì cái gì người ta làm được thì mình cũng làm được”.

Giúp hội viên phát triển kinh tế

Năm 2000, ông Kruôi được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Pla. Từ đây, ông Kruôi quan tâm xây dựng tổ chức Hội và hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển kinh tế. Năm 2014, ông vận động người dân làng Clôm, làng Muôn, làng Groi đóng góp 20 triệu đồng làm cống qua suối để phục vụ cho việc vận chuyển nông sản. Từ những kiến thức, kinh nghiệm có được, mỗi năm, ông tự tổ chức 4 buổi tập huấn cho hội viên, nông dân. “Buổi tập huấn nhằm trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm sản xuất, cách sử dụng và sửa chữa các máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp nên hội viên rất tích cực tham gia và nhiều người đã áp dụng có hiệu quả”-ông Kruôi cho biết.

Đặc biệt, ông Kruôi đã giúp nhiều hộ trong xã vay vốn, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để đầu tư sản xuất mà không tính lãi. Riêng với làng Groi, từ năm 2010 đến nay, ông đã đầu tư vốn, giống, phân bón cho 20 hộ trồng mía. Đến cuối vụ, ông mua lại nông sản để trừ số tiền đã được đầu tư ngang với giá thị trường. Từ đó, đã góp phần giảm hộ nghèo của làng từ 50 hộ năm 2013 xuống còn 35 hộ năm 2015.

“Ngoài ra, ông Kruôi còn giúp đỡ nhiều người vay tiền để khám-chữa bệnh lúc ốm đau. Con số đó nhiều lắm, không tính hết đâu, chỉ biết, hộ được vay ít là 200.000 đồng, hộ nhiều 15 triệu đồng”-anh Đinh Brơi-hộ nghèo được ông Kruôi đầu tư giống, phân bón trồng mía cho biết thêm. Vậy nhưng, khi đề cập đến vấn đề này, ông Kruôi lại khiêm tốn bảo: “Mình làm được việc đó là cảm thấy vui. Vì vậy giúp người lúc khó khăn cũng chính là giúp mình”.

 Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm