Lấy ý tưởng từ vườn treo Balylon trong thần thoại, chủ khách sạn đã mang đến một nơi nương náu mát mẻ cho du khách gần xa.
|
Khách sạn nằm trong khu phố sầm uất ven biển với 6 tầng, 13 phòng ngủ, quán cafe, phòng tập thể dục.. |
|
Các loại cây dây leo trồng ở tầng trên trải xuống giống như vườn treo Balylon thời cổ đại. |
|
Hồ cá Koi ở tầng 1 chống nóng và trang trí cho khách sạn. |
|
Nhà hàng bố trí ở gần đó phục vụ các món ăn đặc sản của địa phương. |
|
Cây tỏa ra từ ban công tầng 2. |
|
Quán cà phê có tầm nhìn đẹp, từ đây du khách thoải mái ngắm nhìn cảnh biển từ xa. |
|
Cây trồng bố trí hợp lý và khéo léo, hệ thống bơm nước giấu bên dưới tường cung cấp đủ nước cho cây phát triển. |
|
Bàn ghế làm bằng gỗ càng khiến con người thêm gần với tự nhiên |
|
Phòng ngủ bố trí đơn giản, thoải mái. |
|
Trước mỗi phòng đều có ban công với cây xanh phủ kín. |
CTV Ngọc Thúy/VOV.VN
Theo Archdaily