Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Voi nhà đầu tiên mang thai trong 30 năm qua đã sinh nhưng voi con tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 9-10, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đak Lak, cho biết voi Ban Nang chuyển dạ nhưng khi sinh ra voi con đã tử vong.
 

Voi con đã tử vong khi chào đời.

Theo ông Luân, sự việc diễn ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8-10, nguyên nhân ban đầu được cho do voi mẹ chuyển dạ quá lâu (đến 2 ngày) khiến voi con bị chết ngạt.

Voi con được xác định là voi đực, nặng khoảng 90 kg.

Voi Ban Nang của gia đình ông Y Mứ Bkrông (trú buôn Mliêng, huyện Lak) là voi nhà đầu tiên mang thai trong vòng hơn 30 năm qua ở Đak Lak, đem lại nhiều hy vọng cho việc bảo tồn, phát triển đàn voi nhà.

Thời gian qua, Trung tâm bảo tồn voi Đak Lak cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài đã quan tâm chăm sóc đặc biệt cho voi trong quá trình mang thai. Một voi cái được thuê ở cạnh voi Ban Nang để chăm sóc, trợ giúp khi chuyển dạ.

Chủ voi cũng được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng theo chính sách bảo tồn voi của tỉnh Đak Lak.

Sau trường hợp voi Ban Nang mang thai, Trung tâm Bảo tồn voi Đak Lak cũng đang cùng các chủ voi xúc tiến, tạo điều kiện cho 4 voi cái ở Buôn Đôn giao phối và theo dõi.

Voi nhà ở Đak Lak hiện còn 44 con so với hơn 500 con vào năm 1980. Khoảng 30 năm nay, tại Đak Lak không có voi con nào được sinh ra.

Trung Chuyên/thanhnien

Có thể bạn quan tâm