Bâng khuâng một chuyến về nguồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7), Huyện đoàn Đak Pơ, Gia Lai tổ chức cuộc hành trình về nguồn. Đoàn chúng tôi khoảng hơn 60 người, chủ yếu là lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng các cựu chiến binh. Điểm đến là khu căn cứ 407 của ta thời kháng chiến chống Mỹ.
Trước khi ngược núi lên vùng căn cứ, chúng tôi nghỉ đêm tại làng Bung, xã Ya Hội (huyện Đak Pơ). Khi sương mù còn bao phủ trắng xóa, mọi người đã thức giấc chuẩn bị cuộc hành trình. Đoàn người bước chân qua những cánh đồng bắp, mía xanh mướt bạt ngàn. Trước mắt chúng tôi là ngọn núi cao chót vót, trời đã chuyển mưa. Vượt qua đoạn đường hơn 10 km, cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt chân tới khu căn cứ 407.
Hành trình về nguồn. Ảnh: N.Đ.T
Hành trình về nguồn. Ảnh: N.Đ.T
Trong đoàn có ông Huỳnh Công Năm- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đak Pơ. Ông kể: Hồi kháng chiến chống Mỹ vùng này còn là rừng rậm, cây cối um tùm… Máy bay trinh sát của địch lùng sục hàng ngày nhưng không tìm ra căn cứ của ta.
Nghe ông Năm kể, mọi người ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, ai ai cũng có vẻ tiếc rẻ vì nơi đây không còn được như xưa nữa. Một vùng rừng chập chùng, hùng vĩ năm xưa giờ chỉ còn lởm chởm mấy chòm nhưng đang đứng trước nguy cơ sẽ bị đốn hạ trong nay mai. Một cây cổ thụ khoảng đến 5 người ôm cao khoảng hơn 30 mét đã bị chết cháy khô, xung quanh là đồi trơ trọi, hoang tàn, khét lẹt mùi gỗ cháy, rừng bị triệt hạ một cách vô tội vạ, thay vào đó là đám lúa rẫy lưa thưa xen lẫn những cây bắp, dây dưa mới trỉa vào đầu mùa.
Đoàn tiếp tục men theo con suối ngược lên đầu nguồn- Nơi ta bắn rơi máy bay của địch. Hai bên đường còn sót lại mấy mảnh rừng may sao chưa bị đốn hạ.
Trên đường về lại làng Bung, chúng tôi chứng kiến cảnh những cây to bị đốn hạ dấu vết còn mới toanh, những hầm than ngun ngút khói… Có lẽ đám lâm tặc thấy chúng tôi nên lánh đi nơi khác để lại những chiếc xe máy độ chế. Về đến làng Bung, nhưng lòng ai trong đoàn cũng nặng trĩu…
Nguyễn Đình Thuật

Có thể bạn quan tâm