Thời sự - Sự kiện

Bị Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao, Hezbollah trả thù bằng hàng trăm quả rocket

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hezbollah ngày 3/7 đã nã hơn 100 rocket sang Israel để trả thù cho chỉ huy cấp cao thiệt mạng trong cuộc tập kích của Tel Aviv vào Lebanon.
Rocket tấn công từ miền nam Lebanon bị vòm sắt Israel đánh chặn ngày 3/7. Ảnh: AFP

Rocket tấn công từ miền nam Lebanon bị vòm sắt Israel đánh chặn ngày 3/7. Ảnh: AFP

Mohammed Naameh Nasser, hay còn gọi là Hajj Abu Naameh là chỉ huy cao cấp của Hezbollah bị thiệt mạng trong cuộc tập kích của Israel vào Tyre, miền nam Lebanon. Vụ tập kích cũng khiến một tay súng khác của nhóm vũ trang thiệt mạng.

"Chỉ huy Hezbollah chịu trách nhiệm một trong ba khu vực ở miền nam Lebanon đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của Israel vào chiếc ôtô ở Tyre", nguồn tin thân cận với Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Lebanon, nói ngày 3/7.

Lực lượng Phòng vệ Israel ( IDF) thừa nhận đã “loại bỏ” ông Nasser, nói rằng ông Nasser là chỉ huy của “Đơn vị Aziz” của Hezbollah - đơn vị chịu trách nhiệm tấn công từ phía tây nam Lebanon vào lãnh thổ Israel.

Israel cho rằng ông Nasser và ông Abdallah “là hai trong số những kẻ khủng bố Hezbollah quan trọng nhất ở miền nam Lebanon”.

Một nguồn tin khác của Hezbollah nói rằng ông Nasser là chỉ huy cấp cao thứ ba của Hezbollah thiệt mạng trong gần chín tháng đụng độ xuyên biên giới giữa nhóm này với Israel.

IDF cho biết lực lượng khẩn cấp của Ten Aviv đã dập tắt một số đám cháy do các cuộc tấn công của Hezbollah gây ra.

Có thể bạn quan tâm