Sống trẻ - Sống đẹp

Thế giới trẻ

Cậu bé gốc Ấn Độ vô địch cuộc thi đánh vần toàn quốc của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Cuộc thi đánh vần hot nhất nước Mỹ dành cho các bạn teen đã kết thúc với chiến thắng thuộc về một cậu bé gốc Ấn Độ, ôm về số tiền thưởng hơn 900 triệu đồng.
Ban tổ chức trao chiếc cúp vô địch danh giá của SNSB cho cậu bé Nemmani ngày 31-5 - Ảnh: REUTERS
Ban tổ chức trao chiếc cúp vô địch danh giá của SNSB cho cậu bé Nemmani ngày 31-5 - Ảnh: REUTERS
Karthik Nemmani, một cậu bé 14 tuổi đến từ thành phố McKinney thuộc bang Texas (Mỹ), ngày 31-5 đã vô địch cuộc thi đánh vần Scripps National Spelling Bee (SNSB) lần thứ 91, rinh về nhà số tiền thưởng 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng), theo hãng tin Reuters.
Cuộc chạm trán giữa Nemmani với đối thủ chỉ kéo dài được một vài giây trước khi cậu bé giành chiến thắng với từ "koinonia" (một từ có nguồn gốc từ Hy Lạp, có nghĩa là nhóm đạo).
Điều đặc biệt là trong vòng thi tranh quán quân, Nemmani đã đánh bại đối thủ của cậu là Naysa Modi (12 tuổi) - người từng đánh bại Nemmani tại cuộc thi cấp hạt ở bang Texas hồi tháng 2.
"Con vô cùng tự tin, nhưng con không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Con thật sự vui. Giấc mơ đã thành hiện thực" Nemmani phát biểu sau khi nhận cúp vô địch danh giá tại Trung tâm hội nghị và nghỉ dưỡng quốc gia Gaylord ở ngoại ô thủ đô Washington.
 Karthik Nemmani đã đánh vần chính xác từ “koinonia
Trong khi đó, cô bé Modi lau nước mắt và bước xuống sân khấu cùng gia đình. Cô bé đã thua cuộc sau khi đánh vần sai từ "bewusstseinslage" (có nghĩa là trạng thái tỉnh táo).
Việc Nemmani thua Modi tại cuộc thi cấp hạt trước đây đồng nghĩa cậu không được lọt vào cuộc thi cấp quốc gia. Tuy nhiên, Nemmani đã tận dụng một chương trình mới ra có tên RSVBee, theo đó cho phép thí sinh trả tiền để thi đấu tại cuộc thi đánh vần toàn quốc.
"Ở những khu vực có chính sách khắt khe như Dallas và San Francisco, nhiều bạn trẻ có tiềm năng nhưng họ không đủ tiêu chuẩn để tham gia" Nemmani chia sẻ.
Krishna Nemmani, cha của cậu bé, là một người nhập cư đến từ thành phố Hyderabad, bang Telangana, miền nam Ấn Độ. Ông cho biết Nemmani học tập chăm chỉ ngày đêm cho cuộc thi này.
 Cô bé Naysa Modi đã thua Nemmani (giữa) trong phần tranh giải quán quân - Ảnh: REUTERS
Cô bé Naysa Modi đã thua Nemmani (giữa) trong phần tranh giải quán quân - Ảnh: REUTERS
Chặng cuối cùng của cuộc thi có 16 thí sinh tham gia, kéo dài trong hơn 2 giờ, với một loạt các từ hiếm gặp được đưa ra. Hơn chục khán giả đến cổ vũ tại cuộc thi là các cựu nhà vô địch SNSB.
Như vậy, sau các vòng thi, cậu học sinh lớp 8 đã đánh bại hơn 515 thí sinh với độ tuổi từ 8-15, đến từ khắp nước Mỹ và 8 quốc gia khác. Ngoài việc ẵm chiếc cúp vô địch danh giá, Nemmani còn được trao tặng số tiền mặt 40.000 USD, một bộ sách bách khoa và trái phiếu tiết kiệm 2.500 USD.
Khi được hỏi manh mối nào giúp cậu đánh vần chính xác từ "koinonia", Nemmani tươi cười trả lời: "Khi cháu nghe thấy nó".
Đối với hình thức thi tại cuộc thi đánh vần SNSB, ban giám khảo sẽ đọc một từ nào đó, sau đó thí sinh có quyền đặt các câu hỏi liên quan đến từ này chẳng hạn định nghĩa, nguồn gốc, từ loại, các cách đọc khác… Nhiệm vụ cuối cùng của thí sinh là phải đánh vần đúng từ đó.
Là một ngày hội thi tài với các thí sinh teen và được nhiều bậc phụ huynh mong đợi, SNSB được tổ chức nhằm nâng cao khả năng sử dụng từ vựng và ngôn ngữ cho các học sinh. Năm 2012, một cô bé người Mỹ gốc Ấn có tên Snigdha Nandipati (14 tuổi) cũng giành giải nhất tại SNSB với số tiền thưởng 30.000 USD.
Bình An (TTO)

Có thể bạn quan tâm