Pháp luật

Tin tức

Truy bắt hai sát thủ về hành vi giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-9, Công an quận 11, TP. Hồ Chí Minh cho biết hiện đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh truy bắt 2 đối tượng Nguyễn Văn Khuya (SN 1986, quê Đồng Tháp) và Nguyễn An Bình (SN 1987, quê Long An), cả 2 cùng cư trú quận 11 để điều tra về hành vi giết người.   
 

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Nghĩa Bình
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Nghĩa Bình

Theo hồ sơ vụ việc, trưa ngày 25-9, anh Thái Văn Bình (SN 1975, trú quận 11) xuống huyện Cần Đước, tỉnh Long An ăn đám giỗ nhà một người quen. Tình cờ gặp Khuya cũng dự đám tiệc này. Do có mâu thuẫn từ trước nên Khuya và anh Bình lời ra tiếng lại rồi lao vào ẩu đả nhưng được mọi người ở buổi tiệc can ngăn.

Sau đó Khuya gọi điện thoại hẹn anh Bình chiều về TP. Hồ Chí Minh huyết chiến. Để chuẩn bị cho “trận chiến”, Khuya rủ An Bình theo hỗ trợ mình. Còn anh Bình rủ 2 người em ruột là Thái Văn Tài (SN 1982) và Thái Văn Đức (SN 1984, cùng trú quận 11).

 

Vợ con anh Bình thẫn thờ trước di ảnh của anh. Ảnh: Nghĩa Bình
Vợ con anh Bình thẫn thờ trước di ảnh của anh. Ảnh: Nghĩa Bình

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25-9, ba anh em anh Bình đến trước Siêu thị C- Epress ngay ngã tư Hàn Hải Nguyên-Phú Thọ, phường 1, quận 11 thì chạm mặt Khuya và An Bình. Sau màn đấu khẩu bằng võ miệng, Khuya ra lệnh cho An Bình chém đối phương. Ngay lập tức, An Bình rút 1 cây mã tấu xông vào chém anh Tài 1 nhát trúng dưới cằm, chém anh Bình 2 nhát vào bụng, anh Đức thì chạy thoát được.

Gây án xong, Khuya và An Bình lên xe bỏ đi. Anh Bình được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường. Anh Bình ra đi để lại hai đứa con nhỏ. Vợ anh trước đây làm công nhân ở Công ty Pouyen quận Bình Tân nhưng hiện tại thất nghiệp ở nhà nội trợ. Mọi cái ăn cái mặc đều trông cậy vào những đồng tiền mà anh chạy xe ôm hàng ngày.

Nghĩa Bình

Có thể bạn quan tâm