Độn thổ tìm huỳnh đàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều người đổ xô xuống đèo Mang Yang để “săn” huỳnh đàn.  Ảnh: Trung Vĩnh
Nhiều người đổ xô xuống đèo Mang Yang để “săn” huỳnh đàn. Ảnh: Trung Vĩnh
Gần một tháng nay, cứ độ hơn 7 giờ sáng, hàng trăm lượt người kéo nhau đến lật tung những cánh rừng nằm hai bên quốc lộ 19, thuộc địa phận huyện Đak Pơ và thị xã An Khê (Gia Lai) để tìm gốc rễ huỳnh đàn. Trong số đó, đông đảo nhất là cư dân xã Hà Ra (huyện Mang Yang).
Sáng 11-8, chúng tôi có mặt trong một đoàn người “săn” huỳnh đàn. 7 giờ 30 phút, hàng trăm người từ các làng của xã Hà Ra lục tục kéo đến Trạm Xăng dầu quân đội số 76 (thuộc xã Hà Ra) nạp xăng rồi kéo đến các cửa rừng ở đèo Mang Yang cất xe, băng rừng săn tìm rễ huỳnh đàn đỏ. Anh Đinh Rớt (xã Hà Ra) cho biết: “Cách đây gần một tháng, chúng tôi nghe tin trong làng có nhiều người “trúng”, người ít thì cũng vài chục triệu đồng, người nhiều cũng vài trăm triệu đồng. Thế là cả làng kéo nhau vào đây cả tháng nay. Nếu kiếm được thì 1 kg bán được vài chục đến vài trăm ngàn đồng”.
Tuy nhiên khi hỏi chính xác là những ai “trúng”, làng có biết không chỉ chúng tôi với thì hầu như không ai biết được người nào. Chị Đinh Nga cho hay: “Rẫy ở nhà giao cho mấy đứa nhỏ, còn vợ chồng tôi đi cả tháng nay nhưng không tìm được gì cả, kể cả những người dân trong làng cũng vậy. Rẫy không chăm nên tiền cũng không có, ngày nào hai vợ chồng tôi cũng mượn vài chục ngàn đồng để đổ xăng.
Ông Đinh Tấn Thành- Phó Chủ tịch UBND xã Hà Ra nói: “Thời điểm này đang trái vụ nên nhiều người dân đã tụ tập kéo nhau về phía những cánh rừng thuộc đèo Mang Yang để đào xới tìm huỳnh đàn. Đến nay, chúng tôi vẫn không biết ai đã “trúng” huỳnh đàn đỏ cả, tất cả chỉ nghe tin đồn mà thôi…”.
Trung Vĩnh

Có thể bạn quan tâm