Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường ở TP Pleiku: Nói hoài, không sửa, nói nữa...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lòng đường, vỉa hè là nơi dành cho các phương tiện tham gia lưu thông và người đi bộ nhưng lâu nay, nhiều lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Pleiku (Gia Lai) đã bị “chiếm dụng” vào các mục đích riêng gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.
Hiện nay, nhiều vỉa hè, lòng đường trên địa bàn TP. Pleiku đã không còn nguyên trạng khi chúng bị người dân và các chủ kinh doanh tận dụng vào mục đích kinh doanh, buôn bán. Cứ khoảng 10 giờ sáng và 16 giờ hàng ngày, đoạn đường Hai Bà Trưng- phía trước Siêu thị Vinatex trở nên nhốn nháo với người bán, người mua. Người bán vì muốn bán được nhiều chẳng ngại nguy hiểm đến tính mạng, sẵn sàng tràn xuống lòng đường cản trở giao thông.
Chợ tràn cả xuống lòng đường trước Siêu thị Vinatex. Ảnh: Phương Dung
Chị Phượng- buôn bán rau tại đây, cho biết: Buổi sáng thì còn ngồi nhích vào bên trong nhưng buổi chiều mà không ngồi vươn ra ngoài thì chẳng ai mua hết. Còn người mua luôn có nhiều lý do để giải thích, như buổi trưa đi làm về vội nên ghé vào mua thực phẩm cho nhanh, hơn nữa mỗi lần vào Trung tâm Thương mại Pleiku vừa mất thời gian vừa bẩn thỉu lại tốn 3.000 đồng/lượt tiền gửi xe.
Ngược lại, những người tham gia giao thông khi qua đoạn đường này để tránh gặp rắc rối cứ phải né tránh và vô hình trung tạo điều kiện cho những người vi phạm ngang nhiên chiếm lòng đường làm nơi buôn bán còn người mua hàng thì cứ vô tư dựng xe la liệt chiếm hết lòng đường. Chỉ khi có lực lượng tự quản của phường Diên Hồng đi kiểm tra, nhắc nhở thì tình hình mới tạm vãn.
Chưa kể những chợ tạm, chợ “chồm hổm” cũng mọc lên khắp nơi và nó trở thành câu chuyện “biết rồi! khổ lắm nói mãi”, thế nhưng đến nay các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Một thực tế khác cũng đang khiến Phố núi mất đi vẻ đẹp vốn có là nhiều vỉa hè trở thành quán nhậu, quán cà phê, quán phở…
Vỉa hè đường Hùng Vương- đoạn trước Công ty Điện lực Gia Lai một thời được nhiều người ví von là con đường nhậu nhẹt. Bởi, cứ khoảng 16-17 giờ hàng ngày, những quán nhậu chân gà nướng, cút nướng lưu động xuất hiện. Bàn ghế được bày ra như trong hội trường, các tấm bạt được dựng lên và các lò nướng đỏ lửa, khói bay nghi ngút, xe cộ dựng ngổn ngang, khiến nhiều người đi bộ cứ ngỡ đang đi vào vùng sương khói và đành lượn vòng tràn xuống lòng đường để đi qua.
Hay vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía trước Công viên Lý Tự Trọng, chẳng biết từ khi nào đã trở thành địa điểm của những người thích “săn” chim cảnh ở Phố núi Pleiku. Rồi xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết, hàng loạt các quán cà phê “cóc” và người bán hàng rong nhộn nhạo bán mua đến xót cả vỉa hè! Không những thế, hàng loạt các vỉa hè khác như: Đường Nguyễn Du, đường Hoàng Hoa Thám, đường Trần Phú (phía trước Công ty Xổ số Kiến thiết), đường Thống Nhất… quán phở, quán cà phê, quán nước mía cũng lúp xúp mọc lên như “nấm” sau mưa làm lem luốc bộ mặt của Phố núi. Rồi những hộ kinh doanh nhỏ lẻ dọc các con đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Phú, Lê Hồng Phong... thì vô tư chất hàng trên vỉa hè và dường như đoạn vỉa hè nào trước nhà họ đã đương nhiên là của họ.
Việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường không chỉ cản trở giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Thiết nghĩ mỗi công dân Pleiku nên có ý thức trách nhiệm với vẻ đẹp chung của Phố núi và các ngành chức năng cũng cần có giải pháp hữu hiệu, trả lại vẻ đẹp vốn có cho TP. Pleiku.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm