Xã hội

Gia đình

Chuyện xóm tôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Xóm tôi cách trung tâm thị trấn Kông Chro (tỉnh Gia Lai) không xa lắm, nhưng mới chỉ có 8 hộ dân sinh sống, tuyến đường lại mới được mở, xung quanh chưa có các cơ sở dịch vụ. Hiện nay, khu vực gia đình tôi ở chưa được Nhà nước đầu tư về nước sạch, các hộ dân đều sử dụng nước giếng trong sinh hoạt hàng ngày, nước mưa để nấu ăn, nước đóng bình để uống.

Tuy nhiên, nước giếng lại bị nhiễm vôi nặng. Khi sử dụng lâu ngày, các vật dụng hầu hết đều bị mảng bám vàng úa, nhất là hệ thống năng lượng mặt trời, bình lọc, máy giặt bị rò rỉ, hư hỏng. Vì thế, một hộ dân có nguyện vọng nối đường ống nước sạch đến khu dân cư. Chị đã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng không nhận được sự đồng tình của các gia đình khác.

Gần đây, chị kêu gọi các hộ dân cùng đóng góp kinh phí để tự nối đường ống nước sạch tới xóm. Với sự hăng hái, nhiệt tình của chị, quá nửa số hộ trong xóm đã đồng tình. Khi được sự thống nhất của cả xóm, chị đề nghị trạm quản lý nước hỗ trợ nối đường ống, kinh phí do các hộ dân đóng góp. Kết quả, chưa đầy 1 ngày, xóm tôi đã có nước sạch để sử dụng.

Sau khi đường ống nước sạch được nối đến xóm, tôi nhìn thấy có nhiều nụ cười, ánh mắt rạng ngời niềm vui của mọi người. Tuy nhiên cũng có vài ánh nhìn với ý nghĩ không tốt, có người còn gọi chị trong xóm là “bà trùm”. Nghe câu đó, chị chỉ mỉm cười, còn tôi lại cảm thấy có điều gì đó như là sự khó chịu. Cũng bởi, xóm tôi đa phần là thế hệ 8X, cán bộ, công chức, viên chức chiếm số đông, kinh tế cũng tạm ổn để trang trải cuộc sống hay phục vụ nhu cầu thiết yếu của bản thân, gia đình. Thế nhưng, khi kêu gọi góp sức chung tay cùng Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, mà hơn hết là phục vụ nhu cầu bản thân, đảm bảo sức khỏe mọi người thì sự đồng thuận của cả xóm chưa cao.

Thực tế, câu chuyện nhỏ tôi vừa kể trên không chỉ là việc làm để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mỗi người, mỗi gia đình mà còn thể hiện sự chung sức đồng lòng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đây chính là việc cụ thể, thiết thực góp phần xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chuyện xóm tôi, tưởng là đơn giản, nhỏ nhặt nhưng lại khiến mỗi chúng ta phải suy ngẫm. Vì mỗi con người tồn tại trong xã hội đều phải lao động để phục vụ cho chính bản thân, gia đình và cống hiến cho xã hội, nhiều khi phải biết hy sinh lợi ích cá nhân, chung tay vì cộng đồng, có như vậy cuộc sống mới thực sự tốt đẹp và ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm