Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Cứu người đàn ông tự cắt... "của quý" rồi quăng xuống ao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 18-10, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa nam học, Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa cấp cứu và nối "của quý" cho bệnh nhân 45 tuổi (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) vì ông này tự cắt của mình.
 

Các bác sĩ đang vi phẫu nối “của quý” cho bệnh nhân.
Các bác sĩ đang vi phẫu nối “của quý” cho bệnh nhân.

Hiện "của quý" bệnh nhân đã trở lại gần như bình thường và bệnh nhân chuẩn bị xuất viện.

Theo bác sĩ Dũng, bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Một tuần trước, sau khi ngủ thức dậy, ông ngồi trước nhà và tự cắt "của quý" quăng xuống ao. Gia đình phát hiện đưa bệnh nhân đến Bệnh viện H.Bình Chánh cấp cứu, đồng thời huy động nhiều người lội xuống ao vớt "của quý" lên.  

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bình Dân. Sau 3 giờ 30 phút vi phẫu, các bác sĩ đã nối mạch máu, thần kinh... kịp thời cứu lại "của quý" cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Dũng, giờ vàng để cứu "của quý" sau khi bị cắt lìa là 6 giờ. Bên cạnh đó còn phải sơ cấp cứu, bảo quản bộ phận đứt lìa đúng. Trung bình mỗi tháng Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận từ 1-2 ca bị cắt "của quý".

Duy Tính/thanhnien

Có thể bạn quan tâm