Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Đà Lạt: Du khách đội mưa đi chơi lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ chiều tối ngày 30-3, tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn du khách “chót” lên Đà Lạt tham quan trong dịp giỗ tổ Hùng Vương buộc phải đội mưa đi chơi.

Anh Nguyễn Hữu Hà, một du khách đến từ Cần Thơ cho biết, sáng ngày 31-3, đoàn của anh gần 100 du khách đã có một đêm ngon giấc nơi xứ lạnh sau nhiều giờ ngồi xe khách lên Đà Lạt. Cả đoàn hào hứng thức dậy rất sớm ăn sáng để chuẩn bị hành trình đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt tham quan thì trời bắt đầu âm u với những khối mây lớn đen kịt. Mọi người trong đoàn bắt đầu thấy lo lắng.

 

Du khách đội mưa đi chơi lễ ở Đà Lạt. Ảnh: Ngô Khắc Lịch
Du khách đội mưa đi chơi lễ ở Đà Lạt. Ảnh: Ngô Khắc Lịch

Khi chuẩn bị lên xe thì trời bắt đầu đổ mưa khiến trưởng đoàn phải đề nghị phía công ty du lịch tạm hoãn để chờ trời tạnh. Ai cũng nghĩ đến trưa trời sẽ hửng nắng thế nhưng trời mưa ngày càng nặng hạt. Vượt hàng trăm cây số lên Đà Lạt đi chơi lại gặp mưa lớn chỉ biết ngồi trong phòng nhìn nhau nên ai cũng buồn. Đến 15 giờ, trời vẫn không tạnh mưa nên cả đoàn không thể ngồi trong khách sạn được nữa đành quyết định mua áo mưa, ô dù đi chơi bất chấp ngoài trời vẫn đổ mưa và lạnh. “Không lẽ lên Đà Lạt chỉ để ngồi nhìn nhau?!... cuối cùng chúng tôi cũng đội mưa đi chơi…Đến giờ thì ướt hết người rồi. Lạnh… và vất vả lắm!...”- anh Hà nói.
 

Ảnh: Ngô Khắc Lịch
Ảnh: Ngô Khắc Lịch

Đến chiều ngày 31-3, trời Đà Lạt vẫn mưa, nhiều đoàn du khách vừa lên Đà Lạt vào buổi sáng cùng ngày đã tỏ ra chán nản vì trời vẫn không có dấu hiệu tạnh. Anh Vinh, trưởng một đoàn du khách đến từ TP. HCM cho biết, cả ngày hôm nay đoàn của anh mới đi được một điểm tham quan đó là vườn hoa thành phố Đà Lạt, trong khi đó lịch trình của đoàn sẽ đi chơi trong hai ngày đến tất cả các điểm du lịch nổi tiếng của phố núi như Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, thác Datanla và chinh phục đỉnh LangBiang nhưng với trời mưa như hiện nay kế hoạch này đã hoàn toàn bị phá sản.

Theo anh Vinh, nếu tối nay trời Đà Lạt vẫn mưa thì sáng sớm mai đoàn của anh sẽ rời Đà Lạt để trở về quê trước kế hoạch, chấp nhận một chuyến đi không đẹp như mong đợi. Trong khi đó, để có chuyến đi này mỗi người trong đoàn phải đóng cho công ty du lịch chọn gói với giá 1,7 triệu đồng.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Lâm Đồng cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, trong hai ngày tới Đà Lạt tiếp tục có mưa kéo dài, đến ngày 3-4 trời mới bắt đầu hửng nắng.

 

Ngô Khắc Lịch
 

Có thể bạn quan tâm