Giá Tết… tăng mỗi ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyện giá cả tăng trong những ngày sắp Tết là chuyện ai cũng biết nhưng vẫn thấy xót khi tiêu tiền trong những ngày này.

Tết đến chuyện làm ăn buôn bán của người dân thuận lợi, thu nhập, lương, thưởng của công chức nhà nước cũng tăng. Thế nhưng số tiền kiếm được của những người làm công ăn lương thì cũng chả thấm vào đâu trước tốc độ tăng giá đến chóng mặt của những ngày cận Tết.

Ảnh: T.D
Ảnh: T.D

Sáng qua, anh bạn cùng cơ quan đánh giầy như thường lệ nhưng đến khi trả tiền giá đã tăng lên gấp đôi. Bình thường giá đánh một đôi giầy chỉ 5.000 đồng thế nhưng ngày cận Tết giá đã tăng thành 10.000 đồng. Thôi thì năm hết, Tết đến coi như mừng tuổi thêm vậy.

Tăng nhiều và nhanh nhất là giá thực phẩm ở chợ. Giá thịt heo, thịt bò, giá bia, giá bánh mứt leo thang từng ngày. Thịt heo, bò, gà ở chợ những ngày này cứ đều đặn nhích giá lên từng ngày, trung bình mỗi ngày tăng từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/kg. Thịt tăng giá nên những sản phẩm làm từ thịt như nem, giò chả cũng mỗi ngày mỗi giá và những ngày áp Tết Nguyên đán giá cả đã được đẩy lên cao ngất ngưởng.

Sắm Tết thì ai mà chẳng muốn sắm từ sớm để giảm bớt áp lực tăng giá nhưng kẹt nhất là công chức nhà nước, tiền lương, thưởng thì phải đúng ngày mới được nhận chứ đâu muốn là được. Có đơn vị đến ngày này nhân viên  vẫn chưa nhận được tiều thưởng Tết thì lấy đâu ra tiền mua sắm. Thành thử ra sắm Tết muộn nhất vẫn là công chức nhà nước. Các cơ sở kinh doanh vào dịp này thì lại làm giá bởi khách hàng cần. Vì vậy, giá có đắt đỏ mấy cũng ráng “mở hầu bao”. Vậy là tí tiền lương, tiền thưởng bỗng chốc không cánh mà bay. Biết rằng chuyện tăng giá ngày Tết là chuyện thường ngày, nhưng vẫn thấy xót xa lắm!

Như Ý

Có thể bạn quan tâm