Ia Grai: Bơm kim tiêm vương đầy lối đi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những đầu kim tiêm nhọn hoắt, có cái còn dính đầy máu tươi nằm la liệt hai bên con đường nhỏ, đây là lối đi lại quen thuộc của hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại làng Jut 1 và Jut 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai.
 

Các bơm kim tiêm còn dính máu nằm đầy 2 bên đường làng Jut 1. Ảnh: Nguyễn Giác

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại khu vực này, các mũi kim, ống chích dính đầy máu này là của các đối tượng nghiện ma túy hàng đêm đến đây tiêm rồi bỏ lại. Mỗi đêm có đến cả chục người cả nam lẫn nữ vào khu vực này để thỏa cơn nghiện rồi nhanh chóng bỏ đi mà không một người dân nào dám nói.

Ông Grip-dân làng Jut 1 có rẫy tại khu vực xuất hiện nhiều bơm kim tiêm bức xúc nói: Người ta đến làng chích ma túy nhiều lắm, mình làm rẫy bị kim đâm vào tay, vào chân, gom nhiều rồi nhưng không hết. Mong công an sớm giải quyết.

 

Con đường làng nay trở thành điểm tập kết rác thải từ khu vực TP. Pleiku. Ảnh: Nguyễn Giác

Con đường nhỏ vốn bình yên là vậy, nhưng từ khi cây cầu mới nối từ tổ 8, phường Yên Đổ, TP. Pleiku với đất rẫy làng Jut 1, thì tình trạng đất đá, rác thải các loại cứ thế tấp tập được đổ, bỏ trên con đường này, mặc cho những biển cấm đổ rác đã được dựng lên. Không chỉ thế, sự xuất hiện của hàng loạt bơm kim tiêm ma túy làm cho người dân càng thêm lo lắng cả về sức khỏe lẫn tệ nạn rồi sẽ len lỏi vào làng mình.

Nhiều hộ dân nơi đây mong muốn lực lượng chức năng sớm ngăn chặn việc các đối tượng tiêm chích ma túy và xử lý dứt điểm việc rác thải tập kết về khu vực này mỗi ngày.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm