Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Kon Tum: Côn đồ xông vào trường hành hung sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12-3 trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Tài (25 tuổi, trú tại khối phố 4, thị trấn Đak Tô, huyện Đak Tô, sinh viên K12 chuyên ngành công tác xã hội, trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, người bị côn đồ xông vào trường chặt, chém) vẫn còn rất mệt, người thi thoảng bị choáng.

Anh Tài đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum
Anh Tài đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum. Ảnh: Duy Tân

Theo lời kể của anh Tài, khoảng 19 giờ 20 ngày 11-3 khi anh đưa bạn gái tên Nhung (học cùng trường, K14 chuyên ngành sư phạm Mầm non) vừa về đến cổng trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum, nằm trên đường Nguyễn Huệ (TP.Kon Tum) thì bất ngờ có một xe ô tô loại 7 chỗ ngồi màu sáng bạc đỗ xịch trước cổng, lập tức có khoảng 4-5 thanh niên xuống xe mang hung khí đuổi đánh anh Tài.

Anh Tài liền bỏ chạy vào phía trong cổng trường và đám thanh niên xông thẳng vào trường đuổi theo. Khi chạy được chừng 300m, gần đến khu nội trú của giáo viên thì anh Tài bị vấp ngã, thế là đám thanh niên xông vào chặt, chém, đám đá một lúc đến khi thấy Tài bất tỉnh bọn chúng mới trở lại xe nổ máy chạy mất.

Anh Tài được nhà trường và bạn học đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Kon Tum lúc 20 giờ 20 cùng ngày, trong tình trạng chẩn đoán ban đầu đa vết thương do bị đánh với các biểu hiện: vết thương vùng đỉnh chẩm 10cm, sắc gọn, sâu, lộ xương sọ; vết thương ở lưng phải 1,5cm sắc gọn, sâu; xay xát vùng da lưng phải. Nạn nhân đã được các bác sỹ Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện đa khoa Kon Tum) tiến hành mổ cấp cứu, khám vết thương ngay trong đêm.

Theo chị Đinh Thị Mười (50 tuổi) mẹ đẻ của anh Tài cho biết, Tài là con thứ hai trong gia đình. Khi sự việc xảy ra, con trai chị không hề quen biết với đám thanh niên kia.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Kon Tum tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Tân

Có thể bạn quan tâm