Mong sớm có một phiên tòa công tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rời quân ngũ là một thanh niên trai tráng, khỏe mạnh. Vậy mà những nhát dao vô cớ của kẻ “coi trời bằng vung” đã đẩy cuộc đời Hà Tấn Hồng trở nên tàn phế sau một buổi tối kinh hoàng. Hai bàn tay đứt hết gân, bàn chân trái đứt lìa 5 ngón… tổn hại sức khỏe đến 72%. Hồng và gia đình đang rất mong muốn pháp luật sớm đưa những kẻ giang hồ ấy ra tòa thật sớm để được nghiêm trị thích đáng.     

Hà Tấn Hồng (SN 1989) trú ở thôn 1, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, được cha mẹ nuôi cho ăn học, trưởng thành. Đến tuổi, Hồng cùng với bao lớp thanh niên cùng trang lứa ở địa phương tòng quân vào quân đội. Sau gần 2 năm được học tập, rèn luyện trong quân ngũ, cuối năm 2010 hoàn thành tốt nhiệm vụ Hồng được đơn vị cho xuất ngũ trở về với quê hương, gia đình. Được gia đình định hướng cho đi học nghề cửa sắt. Với bản tính hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, một thời gian ngắn Hồng đã thạo nghề đi làm phụ giúp gia đình.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bao hy vọng, ước mơ bấy lâu, nay cha mẹ đều dồn vào đứa con trai. Vậy mà, hai kẻ bất nhân có máu giang hồ đã cướp đi những ước mơ ấy để đẩy Hồng vào cuộc sống tàn phế, với tổn hại sức khỏe lên đến 72%, giờ đi lại hết sức khó khăn, mọi sinh hoạt hàng ngày chỉ trông cậy vào cha mẹ và anh chị em trong gia đình phụ giúp.

Nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy dù đã hơn 6 tháng rồi nhưng đến nay Hồng vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng, khiếp sợ. Ôm bàn tay co quắp, cứng đơ, lê từng bước chân khập khiễng Hồng kể cho chúng tôi nghe: Hôm ấy, chập choạng tối 27-10-2011, Hồng cùng nhóm bạn ra khu vực phường Yên Thế, TP. Pleiku uống nước, sau khi uống xong cả nhóm ngồi bên đường nói chuyện. Đến khoảng 20 giờ có 2 thanh niên không quen biết đi qua trêu chọc nhóm Hồng rồi lấy dao ra chém tới tấp vào Hồng mà không một lời giải thích. Hậu quả với 7 nhát chém làm Hồng bị thương nặng, hai bàn tay đứt hết gân, bàn chân trái đứt lìa năm ngón. Được nhóm bạn và cơ quan Công an địa phương kịp thời đưa vào cấp cứu tại Viện Quân y 211 nên mới thoát khỏi cái chết.

Tuy nhiên, vết chém quá nặng bệnh viện cũng chỉ cứu chữa được phần nào, chứ không thể nối lại được hết số gân đã bị chém đứt lìa. Còn 2 đối tượng có máu giang hồ ấy cũng đã nhanh chân lẩn trốn sau khi gây án.

Khi cơ quan Công an vào cuộc mới biết 2 đối tượng ấy tên là Nguyễn Trung Thành (SN 1992) trú ở tổ 8 và Tiêu Văn Thành (SN 1995) trú ở tổ 6, đều thuộc phường Yên Thế, TP. Pleiku cả 2 là đối tượng không nghề nghiệp. Qua công tác phối hợp điều tra, xét thấy vụ án mang tính chất nguy hiểm, ngày 16-1-2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. Pleiku đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng trên thời hạn 4 tháng nhưng đối tượng Tiêu Văn Thành đã bỏ trốn.

Tuy nhiên, điều đặc biệt đáng đưa ra bàn luận ở đây đó là trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ khi hành động của con mình đã gây ra tội ác. Đối tượng Nguyễn Trung Thành là con đẻ của một “vị quan” hiện đang công tác ở một đơn vị đứng chân trên địa bàn nhưng khi sự việc xảy ra “vị quan” này lại rất thờ ơ, vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm với gia đình và người bị hại làm cho gia đình bị hại hết sức bức xúc.

Con “coi trời bằng vung” vô cớ chém người gây thương tích nặng, làm tàn phế người khác nhưng cha mẹ lại thờ ơ vô cảm. Dẫu biết rằng, đối tượng Nguyễn Trung Thành khi gây án đã lớn, cha mẹ có muốn thoái thác vô trách nhiệm đi nữa thì đạo đức con người đâu rồi? Từ những cách hành xử trên, có thể khẳng định những bức xúc và mong muốn của Hồng và gia đình ông Hà Kim Thơ là hoàn toàn có cơ sở. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng liên quan cần sớm đưa phiên tòa ra xét xử công khai trước pháp luật để nghiêm trị thích đáng những kẻ coi thường pháp luật.

Xuân Hoàng
 

Có thể bạn quan tâm