Xã hội

Gia đình

Một nửa thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Người ta vẫn thường nói: Không có người phụ nữ xấu, chỉ có những phụ nữ không biết làm đẹp. Người phụ nữ có thể làm cho mình đẹp hơn nhiều nhờ vào cách trang điểm, ăn mặc và hơn cả là vẻ đẹp đến từ tâm hồn, trí tuệ. Khi khen một người phụ nữ, từ xa xưa, ông bà ta hay dùng cụm từ “đẹp người đẹp nết” hay câu thành ngữ “Cái nết đánh chết cái đẹp”.

Cũng bởi, nhắc đến phụ nữ là nhắc đến tam tòng, tứ đức, trong đó tứ đức “công, dung, ngôn, hạnh” chính là 4 tiêu chuẩn phẩm hạnh của người phụ nữ trong gia đình. Trong xã hội hiện đại, đây vẫn là những đức tính cần có ở mỗi phụ nữ. Hàng ngày, bên cạnh những hình ảnh về người phụ nữ năng động, mạnh mẽ, giỏi giang, tích cực tham gia hoạt động xã hội thì vẫn còn đó tấm gương về những người mẹ tảo tần, cả một đời hy sinh vì con cháu. Vẻ đẹp của người phụ nữ còn toát ra từ những việc làm của mình. Câu chuyện về chị Phạm Thanh Tâm nhận nuôi em bé Thào Thị Yến Nhi ở Lào Cai bị bại não, suy dinh dưỡng đã làm lay động trái tim hàng triệu người.

Ngày nay, người phụ nữ đã có đủ bản lĩnh và trí tuệ để đảm đương nhiều trọng trách và họ xứng đáng được công nhận và đánh giá đúng những đóng góp của mình. Ngoài xã hội, họ tận tụy, chu đáo và trách nhiệm với công việc. Trong gia đình, họ đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của chồng con. Tuy nhiên, người phụ nữ là phái yếu, rất cần sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ từ phái mạnh. Với đặc điểm thể chất và tâm sinh lý, phụ nữ chắc chắn vượt trội hơn nam giới ở những việc cần sự chu đáo, tỉ mỉ, nhưng cũng thật là vất vả nếu người phụ nữ phải gánh vác quá nhiều từ việc nhà đến việc xã hội. Người ta nói thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ. Nhưng để thực hiện quyền làm mẹ thiêng liêng ấy, người phụ nữ cũng phải trải qua những đau đớn và nguy hiểm. Sinh con đã vất vả, nuôi con còn khó nhọc hơn. Những câu chuyện về những người mẹ bị trầm cảm tìm đến cái chết như một sự nhắc nhở về giới hạn của những người phụ nữ. Bên cạnh công tác xã hội, họ là những người vợ, người mẹ trong gia đình, cần lắm sự yêu thương và giúp đỡ từ những người thân.

Phụ nữ là một nửa thế giới, người ta thường dành cho phụ nữ rất nhiều những từ ngữ đẹp để tôn vinh vẻ đẹp và những thiên chức của họ. Tôi chợt nhớ đến những câu mà nhà văn M.Gorky đã từng dành cho phụ nữ, đại ý: Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có phụ nữ thì không có tình yêu, không có người mẹ thì không có anh hùng và nhà thơ. Và tôi luôn mong rằng, những người phụ nữ sẽ luôn được yêu thương và hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm