Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Người phụ nữ nhảy hồ Xuân Hương mất tích nghi bị giật hụi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào khoảng 20 giờ ngày 22-11, người dân TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) khi đi qua khu vực hồ Xuân Hương phát hiện 1 túi xách, lá thư tuyệt mệnh và đôi dép nhưng không thấy ai là chủ nhân nên đã trình báo cơ quan chức năng.
 

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến khu vực hồ Xuân Hương để xem thợ lặn tìm người phụ nữ.
Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến khu vực hồ Xuân Hương để xem thợ lặn tìm người phụ nữ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và phối hợp với lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân (nghi do nhảy hồ tự tử). Tuy nhiên, do mực nước hồ Xuân Hương sâu và lạnh nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Được biết, người phụ nữ này tên H. T. T. N. (SN 1981, trú Trạm Hành, TP Đà Lạt), hiện đang buôn bán rau quả.

Anh Võ Văn Tuấn (chồng chị N) cho biết, trưa cùng ngày sau khi chở vợ lên TP Đà Lạt bán rau rồi về nhà đón con, sau khi quay lên thì nhận được thông tin vợ để lại túi xách và lá thư tại hồ Xuân Hương.

"Vợ chồng tôi hằng ngày vẫn buôn bán rau ở chợ, sáng nay vợ chồng vẫn vui vẻ uống cà phê. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, vợ tôi bị người chơi hụi hốt trúng nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn. Có thể cô ấy nghĩ quẩn nên làm chuyện dại dột này", anh Tuấn nói.

Đến 0 giờ ngày 23-11, lực lượng chức năng TP Đà Lạt vẫn tiếp tục lặn để tìm kiếm chị N. nhưng chưa có kết quả.

My Vân/VTC

Có thể bạn quan tâm