Nhịp đập World Cup trên đỉnh Hàm Rồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi cả thế giới đang dõi theo vòng lăn của quả bóng Brazuca, những “pháo thủ nhí” của Học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG cũng say mê cùng ăn, cùng ngủ với nhịp đập của World Cup trên mảnh đất Nam Mỹ xa xôi.

Ngay từ buổi tập chiều, trong những giờ giải lao, không khí của những trận cầu World Cup đã xôn xao cả một góc sân tập của những học viên khóa III. Một giọng nói vang lên: “Đêm trước Persie bay người đẳng cấp quá”. Thế rồi, những em khác bắt đầu mỗi người một ý: “Robben mới hay, Sergio Ramos hửi khói” hay “Tại Casillas sai lầm nên mới thua đậm thế”. Thế rồi đề tài nhanh chóng được chuyển sang trận đấu sẽ diễn ra vào ban đêm. Lúc này, không khí chuyển sang sôi nổi hẳn khi bắt đầu xuất hiện những ý kiến trái chiều. Em Nguyễn Duy Thắng-học viên khóa III nói: “Tớ nghĩ đêm nay Đức sẽ thắng đậm cho mà xem”. Không để cho Thắng kịp nói thêm, em Hồ Ngọc Tú đã nhanh nhẩu đáp: “Ronaldo mà ra sân thì Đức không ăn được đâu nhé”.
 

Các học viên của Học viện HA.GL-Arsenal JMG say mê theo dõi World Cup tại phòng giải trí. Ảnh: Văn Ngọc
Các học viên của Học viện HA.GL-Arsenal JMG say mê theo dõi World Cup tại phòng giải trí. Ảnh: Văn Ngọc

Rồi “một người mười ý”, cuộc tranh luận trên sân tập bắt đầu chuyển sang một hướng bất ngờ khi một cầu thủ nhí mạnh dạn nói: “Tớ bắt Đức đấy, ai thua mai trả tiền nước nhé”. Chỉ đợi có vậy, cả nhóm nhao nhao lên để “cá miệng” với nhau từng chai nước nhỏ ở căng tin. Thế rồi buổi tập cuối chiều muộn kết thúc bằng những lời hứa hẹn và thách thức như thế. Sau bữa cơm tối, các em tạm gác “chuyện thế giới” qua một bên để đến với giờ học ngoại ngữ. Nhưng chỉ tạm im ắng sau hơn một giờ miệt mài với con chữ, câu chuyện về Ronaldo, Messi hay về những gì đang diễn ra ở tận đẩu tận đâu lại tiếp tục được mang ra bàn luận như một đề tài bất tận. Cả nhóm tập trung ở phòng máy tính để lên mạng theo dõi những tin tức của World Cup một cách say mê. Chốc chốc tất cả lại xúm xít lại cùng xem một đoạn clip hài hước để rồi ồ lên những tiếng cười giòn giã.

Ngay trước thời điểm trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha khai màn, ngoại trừ những cầu thủ trong thành phần U19 Việt Nam đi tập huấn tại Nhật Bản, các học viên khóa I, II, III đều tập trung tại phòng giải trí để theo dõi trận cầu đinh với “hành trang” là những hộp sữa, chiếc bánh mì... Có người hâm mộ Đức, người hâm mộ Bồ Đào Nha nhưng đa số là fan trung lập-những người chỉ chờ đợi diễn biến hấp dẫn của trận đấu. Cũng bởi thế mà trong căn phòng nhỏ bé đã có những cảm xúc trái ngược. Trong khi Duy Thắng và Vĩnh Nguyên vỡ òa reo hò trong niềm vui khi tuyển Đức sớm có những bàn thắng vươn lên dẫn trước thì những cầu thủ còn lại đều bị bao trùm bởi một nỗi buồn. Tuấn Tú buồn bã chia sẻ: “Trọng tài bắt nặng tay quá chứ không thì đâu bị mất người, đâu thua đậm như thế. Bồ Đào Nha chỉ có một mình Ronaldo thì khó mà thắng được”. Thế rồi, mỗi khi màn hình tivi chiếu đến hình ảnh thẫn thờ của thần tượng Ronaldo, đôi mắt của Tú lại có chút gì cay cay, trong giọng nói của em xen lẫn nỗi nghẹn ngào khó tả.

 

Vui World Cup nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Ảnh: Văn Ngọc
Vui World Cup nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Ảnh: Văn Ngọc

Cách căn phòng đó không xa là phòng họp của đội năng khiếu. Những cầu thủ nhí của lứa năng khiếu cũng đang dán mắt vào trái bóng Brazuca. Đặc biệt hơn, những chiếc bàn học trong căn phòng được tận dụng làm thành những chiếc… giường bất đắc dĩ. Em Nguyễn Văn Văn cho biết: “Từ khi có World Cup đến giờ, đêm nào bọn em cũng mang chăn xuống đây ngủ tới sáng. Bạn nào xem mà buồn ngủ quá thì nằm luôn”. Thời gian trôi về cuối trận, đã có những em vùi đầu vào chiếc chăn ấm để đi vào giấc ngủ. Những cầu thủ nhí còn lại vẫn không ngừng say sưa làm “bình loạn viên”. Nhưng trong ánh mắt của tất cả các em đều có một nỗi niềm khao khát được chơi như cầu thủ mình thần tượng hay được thấy trên màn hình tivi đó là đội tuyển Việt Nam chứ không phải là ai khác.

Ăn bóng đá, ngủ bóng đá nhưng các học viên tại Học viện HA.GL-Arsenal JMG vẫn không quên nhiệm vụ. Sau một đêm chìm đắm vào với không khí của World Cup, những đôi chân trần vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với trái bóng. Khi mặt trời lên cao, các em lại bắt đầu ra sân tập mà không thấy chút mệt mỏi nào. Ở đó, chỉ có sự háo hức để nuôi nấng những giấc mơ.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm