Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

"Nữ quái" giăng bẫy vợ chồng già

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Bé (1975, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

 

Bà L. lọm khọm đẩy xe rùa về nhà, còn Bé chạy xe theo sau. (hình ảnh camera ghi lại).
Bà L. lọm khọm đẩy xe rùa về nhà, còn Bé chạy xe theo sau. (hình ảnh camera ghi lại).



Trước đó, sáng 7-4, mới hơn 9 giờ mà hoạt động buôn bán ở chợ Túy Loan (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) đã vắng hoe, bà Lê Thị L. (1949, trú xã Hòa Phong) vẫn nán lại để bán nốt 2 bó rau. Khi thấy người phụ nữ mặc áo khoác hồng, đeo khẩu trang kín mít dừng xe hỏi: “Nhà bà gần đây không. Con cần mua rau với số lượng lớn”.

Nghe sướng cái bụng, bà L. lọm khọm đứng dậy dọn hàng, đẩy xe rùa rời chợ, còn người phụ nữ chạy xe theo sau. Về tới nhà, bà L. vội vàng cầm dao ra sau vườn cắt rau và không quên nhắc chồng là ông Nguyễn Đ. (1948) đang ngồi trước hiên chuẩn bị dây buộc. Sau một hồi quan sát, thấy nhà neo người, người phụ nữ đưa tờ 200 ngàn đồng nhờ ông Đ. đổi cho 2 tờ mệnh giá 100 ngàn đồng. Tưởng thật, ông Đ. khập khiễng bước vào trong mở cánh cửa tủ khép hờ. Phát hiện số tiền lớn ông Đ. cầm, người phụ nữ liền đổi ý “Thôi, ông ra phụ bà cắt rau cho nhanh, lát nữa thối lại tiền lẻ cũng được”… Khoảng 20 phút sau, 2 vợ chồng già khệ nệ ôm mớ rau đi vào thì người phụ nữ đã biến mất tự lúc nào. Sinh nghi, bà L. mở tủ kiểm tra thì số tiền dành dụm hơn 5 triệu đồng của gia đình cũng “không cánh mà bay”.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang khẩn trương phối hợp với CAX Hòa Phong tiếp cận hiện trường kiểm tra. Qua trích xuất camera dọc đường Quảng Xương, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận toàn bộ hình ảnh và phương tiện BKS 43NE-0119 của đối tượng gây án nên tổ chức nhận dạng, truy xét.

Qua tra cứu, lực lượng CA xác định đối tượng điều khiển xe máy trên ở thời điểm đó là Đỗ Thị Bé. Năm 2018, Bé bị CA địa phương xử phạt hành chính về hành vi “Dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản”… Sáng 8-4, khi bị lực lượng CA triệu tập đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi do camera ghi lại, Bé nhanh chóng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản đã lấy trộm của 2 vợ chồng già.


 

“Nữ quái” Đỗ Thị Bé
“Nữ quái” Đỗ Thị Bé


Ngoài vụ trộm trên, Bé còn khai nhận, thị thường la cà ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, đích đến là các quán tạp hóa nhỏ. Với thủ đoạn ban đầu đặt mua hàng tạo lòng tin cho chủ quán, sau đó lấy cớ không mang theo tiền lẻ để mượn trước 200-300 ngàn đồng qua chỗ khác mua thêm hàng, rồi quay lại tính tiền sau. Và một khi thị đã rời đi thì không bao giờ quay trở lại. Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang đề nghị ai là nạn nhân của Bé liên hệ với Đội CSHS CAH (SĐT: 0236.3674300) để cung cấp thêm thông tin.

Như vậy, sau 1 ngày nỗ lực vào cuộc cùng với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA đã làm rõ chân tướng “nữ quái” này. Trung tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang chia sẻ, song song với công tác chuyển hóa địa bàn, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các trục đường, nhà dân trong khu dân cư đã phát huy hiệu quả, tình hình tội phạm được kéo giảm đáng kể. Tuy nhiên, đây chỉ là phương tiện hỗ trợ cho quá trình truy xét và công tác phòng ngừa của các lực lượng chức năng chứ không hẳn là biện pháp chống trộm hiệu quả. Vì vậy, bà con nông thôn phải hết sức cảnh giác, nhất là đối với những người già neo đơn, nhà nằm nơi vắng vẻ hoặc gia đình có con cháu ra ở riêng…

Theo VY HẬU (cadn)

Có thể bạn quan tâm