Shop thời trang đại giảm giá vẫn ế ẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một năm lao động vất vả, sắm vài bộ đồ mới để diện đi chơi Tết là thói quen của đại đa số người Việt. Chính vì nhu cầu trên, những ngày cuối năm này, nhiều tiểu thương buôn bán quần áo đã thậm chí quên ăn để đón dòng người từ nhiều địa phương đổ xô về sắm sửa.

Dạo quanh một số shop kinh doanh quần áo trên địa bàn Phố núi Pleiku trong những ngày này thì thấy một điểm chung rằng, hầu như trước cửa hàng nào cũng trưng các khẩu hiệu quảng cáo hấp dẫn để câu khách như: giảm giá sốc, đại hạ giá, giảm 20-40-60%, giảm giá 50%, thanh lý nghỉ bán… Tuy nhiên có một điều lạ đó là các cửa hàng này rất vắng khách, thậm chí có cửa hàng còn đóng cửa.

 

Shop ế ẩm dù quảng cáo giảm giá sốc. Ảnh: Ngọc Linh
Shop ế ẩm dù quảng cáo giảm giá sốc. Ảnh: Ngọc Linh

Ghé vào một cửa hàng thời trang trên đường Hùng Vương (TP. Pleiku) để tìm hiểu thì thấy, trước cửa hàng treo biển “giảm giá sốc” song trong shop chẳng thấy một khách hàng nào. Dạo một vòng chọn đồ thì thấy, đa số quần áo ở đây có giá từ 150.000 đồng trở lên, mẫu mã thì không mới mẻ gì và hàng cũng không nhiều. Hỏi về việc giảm giá sốc, nhân viên cửa hàng trả lời rằng, quần áo ở đây bán giá như vậy là phải chăng rồi. Chúng em còn phải trả tiền thuê mặt bằng, thuế má, lương nhân viên… nên không thể giảm giá hơn được. Thấy tình hình kinh doanh ế nên cửa hàng cũng không dám nhập nhiều hàng. Một cửa hàng khác thì treo biển quảng cáo khá hấp dẫn: “đại hạ giá”, quần jean giảm còn 50.000 đồng/cái… tuy nhiên, lác đác chỉ có vài khách hàng vào chọn đồ. Sau khi lựa một hồi, một khách hàng than thành lời, toàn mẫu mã cũ, lựa mãi mà chẳng được cái nào ưng ý. Nói rồi người này lên xe lượn đi nơi khác.

Trái ngược hẳn với các shop, các sạp hàng đồ xổ đổ đống ở đường Nguyễn Thiện Thuật (bên hông Trung tâm Thương mại Pleiku), khách hàng nườm nượp chen lấn lựa đồ. Những sạp hàng này có một điểm chung là dùng các sọt, mẹt lớn để bày hàng; không có chỗ để khách thử đồ; không giảm giá; hàng thì giăng lấn chiếm cả lòng lề đường, cản trở giao thông… nhưng không khí buôn bán rất sôi động, sầm uất bởi nơi đây có lợi thế về giá cả và mẫu mã đa dạng, bắt mắt. Quan sát những tiểu thương này thì thấy, họ vừa bán hàng đồng thời canh me xem có đội trật tự đô thị rảo qua không.

 

Các sạp hàng bên cạnh các cổng Trung tâm Thương mại Pleiku luôn trong tình trạng tưng bừng mua sắm. Ảnh: Ngọc Linh
Các sạp hàng bên cạnh các cổng Trung tâm Thương mại Pleiku luôn trong tình trạng tưng bừng mua sắm. Ảnh: Ngọc Linh

Một tiểu thương bán quần Jean ở cổng chợ Nguyễn Thiện Thuật cho hay: “Quần Jean ở đây giá chỉ tầm 100.000 đồng đến 150.000 đồng/cái, mẫu mã thì mới nên rất phù hợp với túi tiền của những người bình dân. Khách hàng đến đây chủ yếu là nông dân, nhất là nông dân ở các huyện. Nói chung, phơi nắng phơi sương cả ngày song bù lại khách đông nên cũng phấn khởi”. Lý giải về việc chọn mua sắm quần áo ở đây, chị Trần Thị Mai (28 tuổi, tạm trú phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho biết: “Ở đây toàn là hàng mới, mẫu mã đẹp mà giá cả lại rất mềm, chỉ cần vài chục ngàn đồng đã cũng có quần áo mới để mặc, cao lắm cũng chỉ đến 300.000 đồng. Thời buổi này người ta ăn mặc theo mốt là chính chứ ai còn quan trọng chuyện bền chắc”. Khi chúng tôi hỏi, nếu không mặc thử thì làm sao biết quần áo có vừa với mình hay không? Chị Mai cười nói: “Thích thì mua, nếu mặc không vừa thì ra các tiệm may sửa lại, cũng đơn giản mà”.  

Theo các tiểu thương, năm nay do giá cà phê, cao su giảm mạnh nên không khí mua sắm không bằng những năm trước.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm