Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Tắm sông, 3 trẻ nhỏ bị đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 31-12, 2 gia đình có 3 trẻ nhỏ bị chết đuối thương tâm ở thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đang tiến hành tổ chức lễ an táng cho các nạn nhân. Vụ việc khiến người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều 30-12, hai anh em ruột là Võ Ngọc Tuấn (12 tuổi), Võ Ngọc Tú (10 tuổi) và Lê Thanh Long (9 tuổi) cùng ngụ thôn Kim Ngọc rủ nhau ra khu vực sông Cái gần nhà để tắm thì bị đuối nước.
 

Bà con xã Hàm Thắng bàng hoàng, đau xót khi một lúc có 3 trẻ nhỏ bị đuối nước.
Bà con xã Hàm Thắng bàng hoàng, đau xót khi một lúc có 3 trẻ nhỏ bị đuối nước.


Sau khi phát hiện sự việc, người dân trong thôn đã nhảy xuống sông tìm các cháu nhưng không kịp.  Đến 19 giờ cùng ngày, thi thể 3 cháu đã được tìm thấy.

Không cầm được nước mắt, chị Võ Thị Sử (mẹ cháu Tuấn và Tú), cho biết: “Chiều đó, hai đứa con tôi có xin ra sông để tắm nhưng vợ chồng tôi không cho. Sau đó hai vợ chồng tôi mải tưới rau nên chúng trốn đi lúc nào không biết. Đến khi nghe mọi người hô hoán thì tôi mới biết các cháu gặp nạn”.

Gia đình chị Sử chỉ có hai người con. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, chủ yếu sống nhờ vài trăm mét vuông đất trồng rau.

Cạnh nhà chị Sử, chị Lê Thị Thu Hương, mẹ của cháu Long cũng như người mất hồn. Gạt nước mắt, chị Hương cho biết: “Hai vợ chồng tôi đi làm mướn về thì nghe con mình chết đuối. Trước khi đi làm chúng tôi đã dặn con không được ra sông chơi, vậy mà…”.

Do hoàn cảnh gia đình các nạn nhân gặp nạn rất khó khăn, nên hiện bà con trong xóm đang quyên góp tiền để giúp đỡ các gia đình tổ chức mai táng cho các cháu.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm