Tết buồn của chị Hằng...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng 0 giờ ngày 9-2-2010, tại nhà trọ số 09 Wừu, phường Ia Kring, TP.Pleiku (Gia Lai) do ông Bùi Bá Huyến làm chủ cho chị Lê Thị Hằng (Nông Cống, Thanh Hoá) và chị Nguyễn Thị Dư (Đak Pơ, Gia Lai) ở trọ bổng nhiên bốc cháy. Đám cháy khiến cho tài sản, tiền bạc chắt bóp được sau nhiều năm làm lụng vất vả, thậm chí còn chẳng biết đến hương vị Tết quê hương của chị Hằng phút chốc trở thành đống tro tàn, chị trở nên tay trắng…

Đang ngon giấc sau một ngày lao động vất vả, chị Hằng chợt ngửi thấy mùi khét phát ra từ trong bếp nhà trọ, chạy xuống xem thì thấy ngọn lửa đang liếm vào chiếc xe Wave BKS 81F4-8700 của Dư rồi nhanh chóng thiêu cả chiếc xe do bình xăng khá đầy. Sau đón ngọn lửa bắt sang chiếc Air Blade BKS 91T3-9424 của chị Hằng rồi trở thành đám cháy lớn. Quá hốt hoảng nhưng chị Hằng vẫn nhanh tay rút cầu chì điện trong phòng rồi chạy ra ngoài tri hô kêu cứu. Hàng xóm xung quanh bừng tỉnh sau lời tri hô của chị, khẩn trương xắn tay múc nước dập lửa nhằm tránh lây lan sang các nhà lân cận. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn.

Mọi đồ đạc trong phòng trọ đều bị cháy sạch. Ảnh: Ngọc Linh

Kiểm tra lại căn phòng sau khi đám cháy bị dập tắt, chị Hằng và chị Dư mới hỡi ơi vì 2 chiếc xe máy trong cốp bỏ tất cả giấy tờ tuỳ thân, vé xe về quê, tiền mặt (chị Hằng có hơn 5 triệu đồng, chị Dư khoảng 1 triệu đồng), tất cả quần áo, quà tết dự kiến mang về quê biếu người thân của các chị đều bị cháy sạch sành sanh. Đứng trước đống tro tàn chị Hằng chỉ biết than khóc: “Hơn 3 năm miệt mài làm việc không về quê, chắt bóp, gom góp mãi và phải vay mượn thêm từ người thân mới có thể mua được chiếc xe đã qua sử dụng từ một người quen. Giờ chẳng còn gì kể cả quần áo để mặc nên tôi chẳng thiết về quê. Chẳng biết qua năm tôi lấy gì để đi làm”. Còn chị Dư thì sau khi sự việc xảy ra, quá chán nản nên cũng bỏ về nhà luôn, hiện vẫn chưa thấy trở lại.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chị Hằng mặc dù có mua bảo hiểm xe máy nhưng chỉ là phần bảo hiểm thân thể nên trong sự việc này cơ quan bảo hiểm không có trách nhiệm gì.

2 Chiếc xe máy chỉ còn là đống sắt vụn. Ảnh: Ngọc Linh

Cùng ngày, đến tìm hiểu từ ông Nguyễn Bá Huyến, chúng tôi nhận thấy mặc dù đây là sự cố không ai mong muốn thế nhưng đám cháy xảy ra tại nhà ông nên phần nào trách nhiệm vẫn phải thuộc về ông.

Vì thời điểm xảy ra vụ cháy, do thời gian là nửa đêm nên chị Hằng và chị Dư đều đang ngủ say, không đun nấu, không sử dụng một thiết bị điện nào, kể cả quạt. Chị Hằng cho biết trước khi vụ cháy xảy ra, căn bếp này dây điện được mắc hết sức lộn xộn trông vừa mất thẩm mỹ lại không an toàn nhưng các chị là nữ nên cũng chẳng biết làm gì hơn. Đó là chưa kể đến trong bếp lúc nào cũng thường trực 2 bình gas mini, cũng may ngày hôm đó cả 2 bình đều hết sạch gas mà chị chưa kịp thay. Nếu giả dụ còn gas thì không biết sự việc rồi sẽ đi đến đâu? Thế nhưng thái độ của ông Huyến dường như hết sức dửng dưng đối với người tay trắng. Cụ thể ông bảo sau khi sự việc xảy ra gia đình ông đã hỗ trợ ngay cho chị Hằng 1 triệu đồng, chị Dư 500.000 đồng. Khi chúng tôi yêu cầu được xem hiện trường vụ cháy thì ông miễn cưỡng dẫn đi. Không thấy 2 chiếc xe máy bị cháy, hỏi thì ông bảo rằng người thân của chị Hằng và chị Dư đã cho xe ba gác đến chở đi sửa rồi.

Thế nhưng khi chúng tôi tìm hiểu từ chị Hằng sau đó ít giờ, chị khẳng định rằng chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ chủ nhà cũng như chưa có nhờ ai chở chiếc xe cháy nát rời khỏi nhà trọ.

Tìm hiểu từ Công an phường Ia Kring được biết gia đình ông Huyến chưa hề đăng ký kinh doanh nhà trọ với cơ quan chức năng mặc dù ông đang kinh doanh phòng trọ.

Dư luận đang đặt câu hỏi liệu những hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ tự phát giống như gia đình ông Huyến có cơ quan nào quản lý cách câu, mắc điện cho an toàn không, bởi vì nếu chẳng may xảy ra cháy nổ mà đám cháy lây lan sang nhà bên cạnh hoặc có thiệt hại về người mà có liên quan đến sự cố điện thì lúc này ai chịu trách nhiệm?

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm