Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ hay: Về quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ta về tắm nước sông quê
Ngắm trăng đồng nội ngâm thơ mục đồng
Bờ tre ngả giấc trưa nồng
Đồng chiều gửi mộng phiêu bồng chân mây

Bạn bè chân chất luống cày
Bưng biêng nâng chén thơ mày rượu tao!
Buông cần tăm cá tiêu dao
Chuyện đời thôi mặc lời vào tiếng ra.

Ta về nép bóng nhà xưa
Vào ra có mẹ cho vừa nhớ mong
Đường quê quen dấu bụi lầm
Hương quê ám gợi sóng ngầm ấu thơ

Người xưa  không hẹn mà chờ
Kinh cầu, niệm khúc bến bờ nghìn thu.

 

Nguyễn Đình Phê

Có thể bạn quan tâm