Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Đình Phê: Nhớ Chạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng Chạp trong ký ức của nhà thơ Nguyễn Đình Phê là những ngày mưa phùn, gió bấc, thoảng mùi khói loang và nồi bánh chưng, bánh tét thơm sực trên bếp lửa…

Ảnh minh họa


Xa rồi đồng bãi mùa màng
Con đường đất cỏ dại tràn lối đi
Mưa phùn chở gió heo may
Bờ tre đón rét người đi cúi người.

Sóng xô run lạnh đò gầy
Chợ xa quang gánh bước lầy sang sông
Trường xa rảo bước đò đông
Đò ơi, ta với ngoái trông vẫn đầy!

Ngoài vườn lá chuối xơ gầy
Tuổi thơ trở giấc đếm ngày, Tết mong
Sực thơm nồi bánh cuối năm
Thời gian trôi kỷ niệm xa xăm về.

Ôm lòng vệt nắng ngày xưa
Mùi khói loang vẫn nồng nàn hương quê
Chạp còn dìu dịu trong mơ
Sau lưng vi vút ngày thơ vọng nhìn…

NGUYỄN ĐÌNH PHÊ
 

Có thể bạn quan tâm